Bóng Đá Plus trên MXH

Radomir Antic, sự nghiệp độc nhất vô nhị và một tình yêu còn mãi
Ngọc Trung • 12:31 ngày 07/04/2020
Radomir Antic, sinh quán tại Zitiste, Serbia, đã qua đời vào vào đêm qua, thứ Hai, 4/7/2020 ở tuổi 71 vì bệnh ung thư. 

    Vị chiến lược gia sinh năm 1948 này có một sự nghiệp lẫy lừng tại Tây Ban Nha. Ông từng dẫn dắt Zaragoza, Real Madrid, Bercelona, Oviedo, Celta Vigo và đỉnh cao chói lọi là quãng thời gian dẫn dắt Atletico Madrid, nơi ông giành cú đúp (La Liga và Cúp Nhà Vua) vào mùa giải 1995/96.

    Sự vĩ đại của Antic ở chỗ, để chạm tới đỉnh vinh quang rực rỡ ấy, ông đã tái tạo cả một đoàn quân rệu rã bên bờ vực xuống hạng. Đến tháng 6/2000, Atletico xuống hạng thật, vẫn với Antic ngồi trên băng ghế huấn luyện nhưng đó là khi ông được mời trở lại như phương cách cuối cùng để cứu rỗi con tàu đắm. 

    Bên cạnh đó, Antic còn có sự nghiệp độc đáo. Ông là người độc nhất vô nhị từng dẫn dắt cả ba gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, là Atletico Madrid, Barcelona và Real Madrid. 

    "Antic đã để lại cho chúng ta, một biểu tượng trang nghiêm về nghề, một mốc son trong lịch sử Atletico, nhà vô địch, huyền thoại của màu áo sọc đỏ trắng. Radomir, ông sẽ luôn ở trong trái tim mỗi thành viên đội bóng", Fernando Torres chia sẻ khi biết tin Antic từ trần.

    Khi còn chơi bóng, Antic là một trung vệ mạnh về không chiến và kỹ thuật cơ bản. Ông từng khoác áo Partizan Belgrade, Fenerbahce, Zaragoza và Luton Town. 

    Từ thời còn chơi bóng tại Anh, ông đã tập tành chuyển sang làm huấn luyện viên, với xu hướng xem trọng các tình huống cố định và niềm tin không bao giờ lung lay cùng sơ đồ 4-4-2.

    Antic là người đã dẫn dắt Atletico từ bờ vực xuống hạng đến đỉnh cao cú đúp quốc nội

    Trong tấn công, Antic đề cao chủ nghĩa cá nhân được thụ hưởng từ văn hóa thể thao Balkan. Là một người đam mê cờ vua, cách tiếp cận trận đấu của ông dựa trên trật tự phòng ngự và phá vỡ sự liên kết của hàng thủ đối phương trong tấn công.

    Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là HLV của Partizán Belgrade, nơi ông đã để mắt tới Milinko Pantic, một trong những trụ cột giúp Atletico giành cú đúp sau này. Đội bóng đầu tiên ông dẫn dắt tại Tây Ban Nha là Zaragoza và đưa đội bóng này giành vé dự UEFA Cup.

    Giữa mùa 1990/91, mùa giải Barcelona bắt đầu thống trị bóng đá Tây Ban Nha với 4 chức vô địch La Liga liên tiếp cùng kỷ nguyên Dream Team của Johan Cruyff, Antic được Real bổ nhiệm làm HLV như giải pháp tạm thời cho đến hết mùa giải. 

    Tuy chỉ chữa cháy, Antic vẫn giúp đội bóng Hoàng gia thu về kết quả tích cực chỉ trong thời gian ngắn và nhận được sự tín nhiệm của La Quinta del Buitre, khi ông giúp bộ ngũ kền kền huyền thoại này hồi sinh ở giai đoạn hoàng hôn sự nghiệp. Nhờ vậy, Antic tiếp tục ở lại ở mùa tiếp theo.

    Ông giải phóng Butragueno khỏi nhiệm vụ phòng ngự và được tự do chinh chiến trên hàng công, Michel tập trung hoàn toàn cho việc leo biên và kích hoạt lại Sanchis ở vai trò thủ lĩnh hàng thủ. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất Antic để lại là đặt Fernando Hierro ở trung tâm hàng tiền vệ.

    Trong mùa giải thứ hai tại Bernabeu, Antic trải qua một trong những giai đoạn kỳ lạ nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia. Ông bị sa thải vào giữa mùa giải, dù Real dẫn đầu bảng xếp hạng, và đoàn quân áo trắng mất chức vô địch một cách tức tưởi ở vòng đấu cuối tại Tenerife.

    Antic là chiến lược gia duy nhất từng dẫn dắt cả Real, Barca và Atletico

    "Ông là một người cha đã đưa tôi vào đời sống bóng đá. Một người đàn ông tuyệt vời trên mọi khía cạnh. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông", Michel, huyền thoại của Real Madrid, thành viên của La Quita del Buitre chia sẻ. "Ngài đã khiến Atletico trở nên vĩ đại, ngài giúp giải đấu này tăng thêm sự kịch tính. Vĩnh biệt một sự nghiệp độc đáo: Atletico, Barcelona và Real Madrid", Sergio Ramos thành kính phân ưu.

    Trong khi đó, Diego Simeone, người tiếp bước Antic làm Atletico càng trở nên vĩ đại hơn bộc bạch: "Ông đã để lại cho chúng tôi một dấu ấn khó phai ở Atletico. Chúng tôi sẽ nhớ đến ông hôm nay và mãi mãi. Cảm ơn ông, cảm ơn Radomir".

    Sau 3 năm dẫn dắt Oviedo, Jesus Gil ký hợp đồng với Antic tại Atletico. Ông đã chinh phục La Liga và Cúp Nhà Vua, sau trận chung kết đánh bại Barcelona, bằng thứ bóng đá tấn công bắt đầu từ chân thủ thành Molina rồi qua chân cặp trung vệ Santi và Solozabal. 

    Simeone và Vizcaino như những động cơ vĩnh cửu luân chuyển bóng hàng cây số mỗi trận và bàn thắng xuất phát từ tuyến hai, Pantic biến bóng chết trở thành nghệ thuật giết người, Caminero và Kiko đưa trí tưởng tượng bay xa và Penev là sát thủ trong vòng cấm địa. 

    "Từ thời đó, Antic đã là nhà cách mạng. Chúng tôi hoàn toàn lột xác và đến chúng tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì lối chơi tấn công mà chúng tôi thi triển. Nó đối nghịch hoàn toàn lối chơi 2 năm trước. Ông ấy đã lấy đi những thứ mà tôi thậm chí không biết là mình có, đó là nỗi sợ hãi và mặc cảm. Lịch sử Atletico phải dành cho ông ấy một vị trí trang trọng, với cú đúp xuất phát từ dưới đáy", Kiko, cậu học trò ưu tú của Antic chia sẻ.

    Cú đúp ấy thậm chí biến Antic trở thành thần tượng tại Atletico, với khúc ca "Radomir, te quiero" (Radomir, tôi yêu ông) được người hâm mộ đội bóng xướng lên hàng tuần tại Vicente Calderon trước đây. Bây giờ, ông đã ra đi, nhưng tình yêu ấy vẫn còn mãi.

    XEM THÊM

    Cầu thủ 'nên người' nhờ Barca muốn đưa Neymar trở lại Nou Camp ngay ngày mai

    Sang Barca, phong độ của Griezmann đi lên hay xuống?

    Cựu thủ môn Barca có biểu hiện khủng khiếp khi bị nhiễm Covid-19

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội