CÓ NHƯNG KHÔNG DÙNG
Cuối tuần qua, khi Roberto Soldado quay lại ghi bàn duy nhất cho Villarreal vào lưới đội bóng cũ, khiến Real Madrid hụt một bước chân quan trọng trong cuộc đua vô địch, người ta lại một lần nữa phải bàn về những chân sút mà Real từng hoang phí.
Mùa bóng này, khâu ghi bàn của Real đang sa sút đáng kể so với mùa trước. Họ đang ghi ít hơn cùng kỳ mùa trước đến 23 bàn. Đã 5 trận đấu mùa này, Real phải rời sân mà không ghi được bàn nào. Bộ ba B-B-C đã có những giây phút lóe sáng, nhưng thống kê cho thấy họ đã chơi thất vọng mùa này. Ngoại trừ Karim Benzema chơi khá ổn, Gareth Bale đã gây thất vọng. Cristiano Ronaldo vẫn ghi nhiều bàn, những chủ yếu vào lưới các CLB nhỏ, và số trận tịt ngòi của anh nhiều hơn là số trận ghi bàn.
Theo tờ Marca, đấy là một nỗi thất vọng lớn cho một CLB đã chi đến 282 triệu euro cho 12 tiền đạo khác nhau từ năm 2000 đến giờ. Mùa bóng hiện nay, trong khi các chân sút hiện tại tậm tịt thì các cựu tiền đạo của Real lại tỏa sáng rực rỡ. Gonzalo Higuain đang dẫn đầu danh sách “dội bom” của Serie A trong màu áo Napoli. Trước khi sút tung lưới Real, Soldado từng ghi đến 81 bàn chỉ sau 3 mùa giải khoác áo Valencia. Soldado, Higuain cùng với Alvaro Morata, Samuel Eto’o và Alvaro Negredo vừa lọt vào danh sách những nỗi tiếc nuối lớn nhất trên hàng công mà Real từng bán đi. Chiếu theo cách tính này thì Real đã để hoang phí hơn 500 bàn thắng!
ĐÚNG HAY KHÔNG ĐÚNG?
Con số trên 500 bàn thắng tất nhiên là rất đáng tham khảo. Thế nhưng việc những “họng súng” này nã đạn đều đặn khi sang môi trường mới cũng không có gì quá khó hiểu. Bởi vì khi đã được đứng trong đội hình Real, dù là cầu thủ từ tuyến trẻ đôn lên như Morata, Negredo, Soldado hay là cầu thủ được chiêu mộ từ đội khác, anh ta tất nhiên phải ở đẳng cấp hàng đầu.
Việc bị Real bán đi không có nghĩa là họ kém tài, mà đơn giản là họ không còn phù hợp với lối chơi của đội bóng nữa, hay họ chẳng đủ kiên nhẫn để cạnh tranh vị trí tại Madrid. Higuain tất nhiên là tài năng, anh có hiệu suất ghi bàn đáng nể ở Real, nhưng vì Real chỉ còn chơi 1 tiền đạo và suất ấy luôn được ưu tiên cho Karim Benzema, tất nhiên ngôi sao người Argentina phải ra đi. Đấy cũng là lý do mà Real để cho Morata ra đi.
Việc không kiên nhẫn, không quyết tâm lấy vị trí ở Madrid cũng là lý do khiến Eto’o hay Negredo tìm đến phương trời mới. Và thực tế cho thấy họ đã có lựa chọn đúng. Nếu ở Real, một chân sút không được trui rèn thường xuyên, chắc chắn sẽ bị cùn mòn.
Real có tiếc những chân sút vừa nêu không? Một chút. Bởi sân cỏ không bao giờ có chỗ cho lý lẽ. Nếu họ ở lại, tất cả cũng chỉ phải làm nền cho một Cristiano Ronaldo đang giữ kỷ lục chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Real mà thôi. Hơn nửa thập kỷ qua, Ronaldo luôn là chân sút số 1 và tiền đạo của Real đôi khi phải làm nhiệm vụ tương tác thật tốt với CR7 hơn là tự mình ghi bàn. Chỉ có Benzema trụ lại được lâu thế là vì vậy.