Bóng Đá Plus trên MXH

Nếu Ramos ra đi, Perez hãy từ chức!
Hà Trang • 11:26 ngày 25/05/2019
Kể từ lúc đặt chân đến Bernabeu, chưa bao giờ Sergio Ramos lại xa Real Madrid như lúc này và người chịu trách nhiệm lớn nhất phải là Florentino Perez.
    14 năm là một hành trình dài với bất cứ cầu thủ nào và nếu có khép lại thì có lẽ cũng chẳng còn nuối tiếc. Nhưng đặt trong trường hợp của Ramos với Real thì thật sự nếu điều đó xảy ra, có nhiều cái tức tưởi và không cam tâm.

    Ramos - người cận vệ trung thành, kẻ sẵn sàng đánh đổi danh dự bản thân vì lợi ích của đội bóng, sắp bị đuổi vì một chuyện chẳng đáng. Ở đó, từ nạn nhân, Ramos bị đẩy thành tội phạm. Vòng lặp sai lầm bắt đầu từ chủ tịch Perez và kết thúc cũng bởi người đàn ông mang tên Florentio.

    Có lẽ tất cả vẫn còn nhớ màn cãi vã long trởi lở đất sau khi Real bị Ajax loại khỏi Champions League. Perez lao vào phòng thay đồ, chửi bởi không sót một ai. Những kẻ yếu bóng vía sợ xanh mặt, chỉ riêng Ramos đứng lên nhận trách nhiệm như một người anh cả.

    Đổi lại là gì? Perez dọa đuổi luôn người đội trưởng. Đó cũng là lúc Ramos nhận ra mình đã hy sinh sự trung thành vì một kẻ không xứng. Từ ngày ký kết hợp đồng đầu tiên vào năm 2005 đến những lần gia hạn tiếp theo, bao giờ Ramos cũng có Perez bên cạnh. Ramos nghĩ mình nhận được sự tôn trọng cần thiết nhưng anh đã nhầm.

    Perez không ần cần với những người đã không còn nhiều giá trị
    Perez không ần cần với những người đã không còn nhiều giá trị như lúc ban đầu

    "Tôi đã làm mọi thứ vì lợi ích của CLB này và cả ông nữa. Trả tiền cho tôi và tôi sẽ ra đi", Ramos phản kháng trong phẫn uất. Thực tế, việc Perez công kích Ramos là hoàn toàn không công bằng. Với vị thế của mình, Ramos đã làm mọi thứ có thể. Ngay sau trận đấu với Ajax, anh đã tổ chức một cuộc họp đội ở Valdebebas, chỉ có các cầu thủ chứ không mời HLV Santiago Solari. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Ramos đã yêu cầu 3 điều: Một là thi đấu chuyên nghiệp dù mùa giải đã bỏ đi, hai là hoàn toàn tôn trọng HLV và ba là cố gắng xếp thứ 2 ở La Liga.

    Sau 5 năm đại thành công, Perez chỉ biết đổ lỗi cho cấp dưới vì một mùa giải thất bại mà không chịu nhìn lại bản thân mình. Chính thái độ kiêu ngạo như vậy đã đẩy Cristiano Ronaldo ra đi, kéo theo đó là Zinedine Zidane. Perez chỉ mua về 3 "chú bé" là Vinicius, Mariano Diaz và Brahim Diaz mà vẫn muốn hàng công Real mạnh như xưa, vẫn có thể xưng hùng xưng bá.

    Sau rất nhiều năm, Perez vẫn giữ một niềm tin sắt đá là mọi cầu thủ đều muốn đến Real trong mọi thời điểm. Perez nghĩ Ronaldo ngày trước và Ramos bây giờ phải bám vào màu áo trắng để tồn tại. Nhưng ông đã nhầm về Ronaldo và giờ chuẩn bị là Ramos.

    Ramos là chất keo duy nhất gắn kết Real bây giờ
    Ramos là chất keo duy nhất gắn kết Real bây giờ

    Ramos không phải kẻ dại khờ, trên sân đã vậy và ngoài đời càng vậy. Anh hiểu vai trò của mình trong đội bóng cũng như tầm ảnh hưởng đến người hâm mộ. Ramos có thừa quyền lực nhưng sẽ chịu nhún nhường nếu nhận sự tôn trọng của Perez.

    Nhưng Perez không cư xử như một người lãnh đạo mà giống một kẻ độc tài, chuyện đó hằn sâu vào ký ức của Ramos cho đến tận bây giờ. Để rồi dù vẫn còn 2 năm trong hợp đồng, khả năng Ramos rời Bernabeu ngay trong Hè này là rất lớn.

    Hãy tin, Perez sẽ chẳng động lòng kể cả lúc Ramos đến chào tạm biệt. Người này đi rồi người kia sẽ đến, trong suốt thời kỳ thống trị, "Bố già" đã chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy và có là ai thì cũng như nhau thôi.

    Nhưng sau Ronaldo mà là Ramos, sự phẫn nộ của Madridista sẽ lên đến cực điểm. Ngay từ bây giờ, những fan cực đoan đã gửi tới Perez lời đe dọa: "Nếu Ramos ra đi, ông cũng đừng hòng sống thêm ở đây".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội