Bóng Đá Plus trên MXH

Muốn có Ronaldo, chồng... 1 tỷ euro
HỒ PHƯƠNG • 07:11 ngày 31/05/2015
1 tuần trước, 10 hội CĐV Real Madrid từng nhóm họp và gửi một thông điệp tới chủ tịch Florentino Perez: họ muốn ông giữ HLV Carlo Ancelotti và bán Cristiano Ronaldo. Những gì diễn ra sau đó thì tất cả đều biết. Perez làm điều... ngược lại, và ông có lý do để làm điều đó.
    MÙA XUÂN THỨ 2 CỦA CR7
    Perez đã sa thải Ancelotti và trong một diễn biến mới đây, BLĐ Real Madrid cũng khẳng định sẽ không bán Ronaldo. Chính xác hơn, họ tuyên bố sẽ chỉ để cầu thủ Bồ Đào Nha ra đi, nếu có CLB nào chồng đủ số tiền bồi thường lên tới... 1 tỷ euro. Trái với những thông tin gần đây liên quan đến Ronaldo, quan điểm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là rất rõ ràng: họ không có ý định bán CR7, trừ phi chính anh muốn thế.

    Người Madrid rõ ràng chẳng có lý do gì để làm vậy. Bất chấp những thất bại của đội bóng, Ronaldo vừa trải qua một mùa giải trong mơ khi lập kỷ lục cá nhân mới với 48 bàn thắng ở La Liga và 61 pha lập công trên mọi mặt trận. Cột mốc mới này cũng cho thấy, cầu thủ Bồ Đào Nha đang trải qua “mùa xuân thứ 2” trong sự nghiệp. Ở tuổi 30, Ronaldo không còn thường xuyên có những pha đảo chân hay bứt tốc chóng mặt nữa. Thế nhưng các thống kê chứng tỏ rằng anh vẫn đang chơi vô cùng hiệu quả. Và quan trọng hơn, Ronaldo cũng không có ý định rời Bernabeu.

    VIDEO: Chiêm ngưỡng 48 bàn thắng của Ronaldo tại La Liga 2014/15

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Sir Alex Ferguson, “người cha thứ 2” của CR7 từng tiết lộ: “Ronaldo nói với tôi được khoác áo Real Madrid là giấc mơ của cậu ấy từ khi còn nhỏ, và tôi không thể không giúp điều đó trở thành hiện thực”, khi quyết định để anh rời Man United năm 2009. Sau 6 mùa gắn bó với Bernabeu, cầu thủ Bồ Đào Nha cũng thừa hiểu đây chính là nơi tốt nhất để anh có thể giành các danh hiệu, cả tập thể lẫn cá nhân. 

    Thực tế, sau khi giành Quả bóng vàng FIFA thứ 3 hồi tháng 1/2015, Ronaldo vừa ẵm thêm Chiếc giày vàng thứ 4 trong sự nghiệp. Đó là chưa kể, với 313 pha lập công trên mọi mặt trận, chỉ cần ghi thêm 11 bàn nữa thôi là anh sẽ vượt Raul (323) để trở thanh chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Kền kền trắng.


    CUỘC HẸN VỚI RAFA
    Nói cách khác, sẽ không có chuyện Real Madrid bán Ronaldo, và càng không có chuyện CR7 chủ động chia tay Bernabeu. Ở tuổi 30, cầu thủ Bồ Đào Nha không còn giữ thói quen “buồn” bất chợt như vài mùa giải trước. Anh cũng tự biết điều chỉnh lối chơi để tiếp tục tỏa sáng, khi lược bớt những cú đảo chân và các pha bứt tốc, trong bối cảnh những vết đau ở lưng và đầu gối đã dần trở thành mãn tính. Nhưng để tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, anh cần nhiều hơn thế.

    Ronaldo thực tế cũng đã lên lịch một cuộc hẹn với Rafa Benitez. Theo đó, ngay khi được bổ nhiệm làm HLV Real Madrid, chiến lược gia 55 tuổi sẽ có cuộc trò chuyện thẳng thắn với anh. Vốn là người bị ám ảnh bởi biện pháp quay vòng, Rafa muốn thuyết phục Ronaldo chủ động nghỉ ngơi, để có thể bung sức ở những trận quan trọng nhất. Đó âu cũng là điều hợp lý, khi tất cả đều thấy CR7 hụt hơi và sa sút thế nào sau giai đoạn bùng nổ liên tục ở nửa đầu mùa 2014/15.

    Ai bảo Ronaldo ích kỷ?
    Hầu hết mọi người ít nhiều đều bị định kiến về sự ích kỷ của Ronaldo. Tuy nhiên, các thống kê lại chứng minh điều ngược lại. Ngoài kỷ lục về số bàn thắng trên mọi mặt trận, 2014/15 chính là mùa giải mà CR7 có nhiều đường kiến tạo nhất kể từ khi tới Real. Con số 22 lần dọn cỗ ở mùa vừa qua cũng chỉ kém thành tích của chính Ronaldo ở mùa 2006/07 khi còn chơi cho Man United (23), dù giờ anh đá cao hơn và gần vòng cấm địa hơn.

    THÀNH TÍCH CỦA CR7 QUA CÁC MÙA GIẢI

    Mùa giải

    Bàn

    Kiến tạo

    2014/15

    61

    22

    2013/14

    51

    19

    2012/13

    55

    14

    2011/12

    60

    17

    2010/11

    53

    18

    2009/10

    33

    13

    ………………….

    2006/07

    23

    23

    *Thống kê ở mọi mặt trận

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội