Bóng Đá Plus trên MXH

Modric sẽ "mang bóng đá" trở lại Real?
16:22 ngày 11/03/2015
Tuy Real Madrid vừa phải nhận thất bại muối mặt 3-4 trước Schalke (lượt về vòng 1/8 Champions League), song chí ít đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng có được niềm vui nhỏ là sự trở lại của tiền vệ Luka Modric sau 144 ngày dưỡng thương.
    màn so tài diễn ra tại Bernabeu vào đêm qua, Modric chỉ được vào sân để đá thay cho Sami Khedira ở phút 58. Trong hơn 30 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Croatia này đã giúp lối chơi của Real trở nên thanh thoát hơn bằng những pha xử lý đầy hợp lý. Trước đó, “Kền kền trắng” không có được điều này do Khedira đã chơi một trận dưới sức.

    VIDEO: Real 3-4 Schalke

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Thống kê cho thấy, trận này Modric chạm bóng tổng cộng 41 lần, tức là không kém bao nhiêu so với 3 mũi tấn công trứ danh được đá đủ cả 90 phút là Benzema (55 lần), Bale (45 lần) và Ronaldo (42 lần). Suốt cả trận, 3 cầu thủ nói trên cũng chỉ có một lần chiến thắng trong những pha tranh chấp trên không, tức là chỉ ngang bằng với Modric, trong khi cựu tiền vệ Tottenham có tầm vóc nhỏ bé hơn hẳn (anh chỉ cao 1,74m). 

    Đáng chú ý, người ta tính được rằng tỷ lệ chuyền bóng thành công của Modric trước Schalke lên tới 96,9%. Đây là một con số đáng kinh ngạc. Ngay cả chuyên gia làm bóng của Real là tân binh Toni Kroos cũng không làm được như anh (tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 96,6%).

    Dù cũng mắc phải một số lỗi như để Leroy Sane qua người, hay phá bóng bất cẩn tạo điều kiện để Klaas-Jan Huntelaar băng xuống ghi bàn thắng thứ 4 cho Schalke, song xét một cách tổng thể thì màn trình diễn của Modric là có thể chấp nhận được. Đừng quên, Modric đã phải rời xa sân cỏ trong suốt hơn 4 tháng qua. Với một cầu thủ mới trở lại sau một thời gian dài vắng mặt, đá được như Modric thậm chí còn xứng đáng nhận được những lời khen.


    Tất nhiên, không thể đòi hỏi Modric phải nhanh chóng lấy lại được phong độ đỉnh cao, bởi thực tế chẳng cầu thủ nào có thể ngay lập tức trở lại là chính mình sau thời gian dài dưỡng thương. Vậy nên, qua những gì mà Modric vừa làm được trước Schalke, những CĐV lạc quan của Real có lý do để tin rằng anh sẽ trở thành cứu tinh giúp đội bóng con cưng của họ thoát được giai đoạn gian khó như hiện nay.

    Chỉ cần Modric đá đúng sức, sức mạnh của đội chủ sân Bernabeu hứa hẹn sẽ được tăng lên đáng kể. Đơn giản, sự trở lại của anh ít nhất cũng giúp HLV Carlo Ancelotti có thêm những sự lựa chọn cho tuyến giữa, trong bối cảnh Kroos đang có dấu hiệu quả tải, James Rodriguez phải nghỉ dài hạn vì chấn thương, trong khi những Khedira, Illarramendi hay Lucas Silva chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

    Đó là còn chưa kể tới chuyện, sự trở lại của Modric sẽ giúp các tiền vệ khác trong đội có thêm động lực thi đấu vì phải cạnh tranh với một đối thủ thực sự đáng gờm. Chuyện Modric đá cặp ăn ý với Kroos hay là đối tác ăn ý của bộ ba B-B-C thì có lẽ chắc ai cũng đã biết. Tóm lại, khi HLV Ancelotti lại có thể tung ra sân cậu học trò mang áo số 19, ông có quyền hy vọng đội nhà sẽ sớm chấm dứt được chuỗi 3 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, đồng thời tự tin bước vào màn so tài đỉnh cao với đại kình địch Barca tại Nou Camp vào ngày 23/3 tới.
    Quang Hoà • 16:22 ngày 11/03/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay