Có thể khẳng định điều này bởi trong lịch sử Sevilla, chưa có cầu thủ nào phá lưới họ nhiều như Leo. “Số 10” của Barca đã ghi tổng cộng 31 bàn thắng vào lưới Sevilla sau 25 lần đối đầu. Trong đó, có 24 lần anh lập công ở La Liga, 4 ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, 2 bàn thuộc Siêu Cúp châu Âu và 1 ở chung kết Cúp Nhà Vua. Và Sevilla chính là “con mồi” ưa thích nhất của tiền đạo người Argentina, kế đến là Atletico Madrid (28 bàn), Real Madrid (26 bàn), Bilbao và Valencia (24 bàn).
Thật ra, người Andalucia biết rõ sự lợi hại của Messi, nhưng để ngăn anh ghi bàn vẫn là bài toán chưa giải được. Có thể nhìn thấy rõ điều này ở lần gần nhất Sevilla chạm trán Barca trong trận chung kết Cúp Nhà Vua hồi tháng 4. Đó là trận đấu mà cựu HLV của Sevilla, ông Montella đã cảnh báo học trò trước rằng: “Messi không thuộc thế giới này. Anh ta là người đến từ hành tinh khác nên chúng ta càng phải cẩn thận hơn”. Song dù đã có sự chuẩn bị kỹ, nhưng thầy trò Montella vẫn phải nhận thất bại nặng nề với 5 bàn thua, trong đó Messi cũng đóng góp 1 bàn cho Barca.
Người hâm mộ Sevilla đang kỳ vọng, tân HLV Pablo Machin sẽ tìm được cách phong tỏa Messi ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha sắp tới, dù ở bên kia chiến tuyến, người xứ Catalunya vẫn tin thủ lĩnh của họ sẽ lại tiếp tục tỏa sáng trước đội bóng xứ Andalucia như mọi khi.
Messi muốn Barca đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha Tuy đang là cầu thủ sút thủng lưới Sevilla nhiều nhất, nhưng tiền đạo Lionel Messi cho biết anh không để tâm đến chuyện này. Leo cho rằng điều mang đến cho anh hạnh phúc nhất vẫn là chiến thắng của Barca. Messi khẳng định sẽ cùng đồng đội thi đấu thật tốt để giúp Barca giành Siêu Cúp Tây Ban Nha. |