Bóng Đá Plus trên MXH

Messi đã châm ngòi cho một cuộc chiến lớn  
Kỳ Lâm • 11:11 ngày 27/08/2020
Lionel Messi, huyền thoại bóng đá đương đại vĩ đại nhất thế giới, đã tuyên bố muốn chia tay Barcelona sau 20 năm gắn bó. Đề nghị này không những làm rúng động cả thế giới túc cầu mà còn kích hoạt một cuộc chiến liên quan đến tài chính và pháp lý điên rồ nhất.

    Với một tờ fax chính thức được gửi tới BLĐ Barca vào ngày thứ Ba vừa qua, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại đã khiến môn thể thao Vua trở nên điên cuồng: Lionel Messi đã nói với FC Barcelona rằng anh ấy muốn ra đi.  

    Một phần bắt nguồn từ thất bại đáng xấu hổ của Barcalona tại tứ kết Champions League mùa này, một phần xuất phát từ những bất đồng nội bộ vốn âm ỉ từ suốt vài năm qua, Messi đã công khai tuyên bố ý định một cách thẳng thừng nhất có thể, nhằm bày tỏ sự thất vọng tột cùng của mình với Barca.

    Cho dù, khả năng Messi rời Camp Nou trong những ngày tới vẫn còn rất mập mờ và không có sự chắc chắn nào, tuy nhiên, Messi đã khiến cả thế giới chú ý đến một trong những cuộc chiến tranh liên quan đến tiền bạc khốc liệt nhất trong lịch sử bóng đá.

    Ngay cả ở tuổi 33, Messi vẫn là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất hành tinh, với mức lương hơn 70 triệu USD một năm, theo một bản hợp đồng với Barcelona đã bị rò rỉ vào năm 2018. Đó là mức độ đãi ngộ tài chính quá lớn và số lượng những CLB trên giới đủ khả năng làm điều đó chỉ đếm đầu ngón tay.  

    Cho nên, nếu Messi thực sự được niêm yết trên thị trường chuyển nhượng vào mùa Thu này, câu hỏi đặt ra là ai và bao nhiêu tiền sẽ xuất hiện trong thương vụ này? Mặc dù Messi chưa bao giờ tuyên bố bến đỗ tiếp theo ưa thích, nhưng thật sự, cũng chỉ có 2 chốn xa hoa, phù hợp với anh.

    Một là CLB Manchester City, thuộc sở hữu của một thành viên trong hoàng gia Abu Dhabi, đủ năng lực để tạo màn tái hợp giữa Messi và HLV Pep Guardiola, người đã dìu dắt Messi đến đỉnh cao của bóng đá tại Barcelona từ năm 2008 đến năm 2012.

    Hai là Paris Saint-Germain, Á quân Champions League mùa này, vốn cũng là tài sản của một Quỹ tài sản của nhà nước Qatar, nơi đang sở hữu 2 cầu thủ có giá trị cao nhất nhì thế giới là Neymar và Kylian Mbappe. Cần nhớ rằng, Messi cũng rất muốn tái hợp với Neymar.

    Sau 20 năm, Messi đã gây rúng động cho thế giới bằng yêu cầu rời Camp Nou

    Song có thể vẫn còn một số lời chào mời khác. Inter Milan, đội bóng đang trải qua một cuộc tái thiết giàu có dưới thời tỷ phú Trung Quốc Zhang Jindong, người sáng lập Suning, cũng đang nhăm nhe chơi lớn. Ngoài ra, còn có cả Chelsea hay Man United, 2 CLB giàu có cũng đang có hợp đồng tài trợ với adidas như Messi.

    Song, trước khi Messi có thể tạo dáng chụp ảnh trong chiếc áo đấu mới của CLB khác, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải được giải quyết xung quanh điều kiện ra đi của anh.

    Rộ lên trong 2 hôm nay là những báo cáo về điều khoản 24 trong hợp đồng của Messi và Barca, liên quan đến việc cho phép cầu thủ này đơn phương chấm dứt hợp đồng vào mỗi cuối mùa giải.  

    Vấn đề là điều khoản này đã hết hạn theo thời gian cụ thể ghi trong hợp đồng, nhưng vẫn còn hiệu lực vì đây là một mùa giải đặc biệt, đã bị kéo dài thêm 3 tháng vì đại dịch COVID-19.

    Ngoài ra, còn có điều khoản mua đứt của Messi trị giá 700 triệu euro, thứ sẽ không có hiệu lực nếu Messi đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng vào tháng 6, thời điểm kết thúc thường lệ của các mùa giải. Hai vấn đề này sẽ đẩy các luật sư của Barca vào chế độ “thời chiến” trong những ngày tới.

    Trong bối cảnh này, khi mà đại diện của Barca đang nhỏ giọt thừa nhận tính chính xác của khả năng Messi ra đi và sa lầy vào quá trình thương lượng, lại có rất nhiều Cules có máu mặt tỏ ra ủng hộ quyết định của người hùng Messi. Họ cho rằng, chính BLĐ và vị chủ tịch Bartomeu phải chịu trách nhiệm về việc này.

    “Messi, xứ Catalonia luôn luôn là nhà của bạn. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả thời gian hạnh phúc của chúng ta và những thành tích bóng đá phi thường. Chúng tôi đã rất may mắn khi có sự phục vụ của một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 20 năm qua”, Thủ hiến Quim Torra của xứ Catalan, viết trên trang Twitter chính thức của mình vào đêm thứ Ba.

    Cho đến nay, Barcelona vẫn là CLB duy nhất Messi từng thi đấu chuyên nghiệp. Anh đã chuyển đến đây khi mới 13 tuổi từ Argentina và gia nhập học viện bóng đá La Masia huyền thoại.

    Mâu thuẫn nội tại với chủ tịch Bartomeu và mới phát sinh với tân HLV Koeman đã khiến Messi khơi mào một cuộc chiến

    Ở tuổi 17, anh đã được lên đội Một và ghi bàn thắng đầu tiên trong số 634 bàn thắng cho Barca trên mọi mặt trận, đem về 33 danh hiệu lớn trong 16 năm cống hiến.

    Thảm họa thất bại 2-8 trước Bayern Munich tại tứ kết Champions League mùa này - thất bại cay đắng lần thứ ba liên tiếp của Barcelona trong nhiều năm – chính là giọt nước làm tràn ly, dẫn đến việc Messi quyết định gửi fax cho BLĐ, sau vô số căng thẳng đã tích tụ trong nhiều tháng.  

    Chúng ta đều biết rằng, Messi đã ôm mối bất đồng với chủ tịch Josep Maria Bartomeu về chính sách chuyển nhượng. Phòng họp của BLĐ Barca cũng đã bị chia rẽ bởi đấu đá phe phái.

    Hồi tháng Hai, Messi đã tuyên chiến công khai với giám đốc thể thao Eric Abidal, người đã bị phế chức gần đây, vì những mâu thuẫn liên quan đến việc sa thải HLV. Những khối ung thư nội tại đó đủ để khiến Messi, một siêu cầu thủ trầm lặng nhất trong thế giới thể thao, buộc phải nổ súng khai chiến.  

    “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trên sân, và chúng tôi cũng là những người đầu tiên thừa nhận rằng mình đã chơi không tốt khi nào. Song, những người chịu trách nhiệm về quản lý thể thao cũng phải chịu trách nhiệm của họ về những quyết định mà họ đưa ra.  

    Cuối cùng, tôi nghĩ rằng, khi chỉ trích các cầu thủ thì cần nêu tên rõ ràng, bởi nếu không, họ sẽ cho mọi người ăn những thông tin bẩn, mập mờ và sai sự thật”, Messi viết trên MXH Instagram để phản bác những tuyên bố mập mờ của Abidal khi quy trách nhiệm sai thải HLV và đá kém cho các cầu thủ quyền lực.

    Sự hỗn loạn bùng lên một lần nữa sau khi Barcelona thất bại ở La Liga trước đối thủ bất cộng đái thiên Real Madrid và bị Bayern loại khỏi Champions League. Trong vòng vài ngày sau trận thua 8-2, cả Abidal và Quique Setien đã bị sa thải.

    Cuộc chiến của Messi sẽ làm phân hoá Barca sâu sắc khi anh được quá nhiều tượng đài ở Camp Nou ủng hộ

     Tuần trước, Barca đã mời cựu cầu thủ Ronald Koeman về làm HLV thứ ba của CLB trong vòng 12 tháng qua. Và chính nhân vật này đã có những phát ngôn hàm ý đe doạ vị thế của Messi tại Camp Nou, dẫn đến những cơn giận dữ khiến Messi bỏ tập luyện và dành thời gian để soạn thông điệp và fax đến BLĐ.

    Nhưng dù thế nào, Messi vẫn cứ mãi là huyền thoại của Camp Nou, được toàn thể cules yêu mến và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của đồng đội, dù cũ hay mới.  

    Ngay sau khi thông tin Messi đòi ra đi bùng ra, cựu đội trưởng Barcelona, Carles Puyol, một người phản đối kịch liệt đội ngũ lãnh đạo hiện tại đã viết. “Luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Leo. Gửi đến người anh em tất cả sự ủng hộ của chúng tôi”.

    Điều đó có nghĩa là gì? Sự phân hoá chia rẽ sâu sắc tại Barcelona xung quanh sự vụ Messi sẽ còn gây nhiều tác động tiêu cực. Messi được ra đi trong tiếng tri ân hay những ngôn từ đanh thép ở pháp đình; được tạo điều kiện hay bị làm khó dễ với khoản tiền phá hợp đồng 700 triệu euro vì sự bất thường của “thời gian hết hiệu lực” ở một mùa giải bất thường… tất cả hứa hẹn một cuộc chiến kinh khủng.

    XEM THÊM

    Thần đồng 16 tuổi của Barca tới Anh ký hợp đồng với M.U

    Messi rời Barca: Kết thúc trọn vẹn 1 năm điên rồ

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội