Bóng Đá Plus trên MXH

Martino trong mắt bão chỉ trích
BÌNH KHANG • 21:50 ngày 10/04/2014
Việc Barca bị loại khỏi cuộc chơi tại Champions League bởi Atletico, mà một trong những nguyên nhân cơ bản nằm trong sự yếu kém về chiến thuật của Gerardo Martino trước người đồng nghiệp và đồng hương Diego Simeone, đang khiến HLV của đội bóng xứ Catalunya phải nằm trong mắt bão chỉ trích.
    Thực ra, ngay khi đặt chân đến sân Camp Nou, cựu HLV của ĐTQG Paraguay, đã bị một bộ phận của giới thân cận thể chế đỏ-xanh cũng như khán giả nghi ngờ về khả năng cầm quân, chủ yếu vì họ cho rằng Martino không thích hợp với dự án và lối chơi truyền thống của Barca. Trong suốt cả mùa bóng, chưa bao giờ chiến lược gia người Argentina nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ CLB của mình. Với thất bại tại lượt về vòng tứ kết Champions, Martino đã đánh mất nốt sự ủng hộ còn lại, không chỉ vì trận thua 0-1 trên sân Calderon, mà còn vì những sai lầm xảy ra trước, trong và sau trận đấu.

    Một đội hình “hèn nhát”
    Tại trận lượt đi trên sân Camp Nou, mọi người đều thấy một đội hình gồm toàn những “jugones” (cầu thủ hàng công thần) đã không thể vượt qua được chiến lược phòng thủ của Atletico. Các cầu thủ áo đỏ-trắng thậm chí còn dẫn trước bằng bàn thắng xuất thần của Diego trước một Barca bất lực, không tạo ra nguy hiểm nào đáng kể. Cho đến khi Martino để Alexis vào thay Cesc ở phút thứ 70, đưa Neymar trở lại cánh trái và để Iniesta trở lại vị trí giữa sân thì tình hình đã hoàn toàn đổi khác. Barca bắt đầu kiểm soát được thế trận, chơi tốt hơn và Neymar đã ghi được bàn gỡ hòa cho phép Tata tiếp tục giấc mơ châu Âu.  Cứ tưởng với kinh nghiệm của lượt đi Martino sẽ từ bỏ “el pentagolo” (trục năm góc) tại sân Calderon và đặt cọc vào lối chơi từ hai cánh, nhưng ông đã không làm thế. Martino lại đưa ra một đội hình mang tính “đồng thuận”, với tất cả các “con bò thiêng” xuất phát từ đầu và thế là Barca lại chuốc lấy một thất bại đau đớn. 

      
    Thay Iniesta là sai 
    Không ai có thể hiểu nổi một HLV lại thay cầu thủ đang có phong độ tốt nhất trong đội bóng của mình khi mục tiêu là lội ngược dòng trong một trận đấu đang bị dẫn trước. Mặc dù Iniesta không có một đêm chói sáng, nhưng khả năng tạo ra sự khác biệt của tiền vệ nay là rất cần thiết trong việc dẫn đến bàn thắng. Nhưng nhà cầm quân người Argentina lại cho Iniesta ra nghỉ ở phút thứ 73, với tỷ số 1-0 trên bảng điện tử, để đưa Pedro vào sân. Ngay Iniesta cũng không hiểu nổi sự thay đổi nói trên. “Tôi bất ngờ khi phải ra sân”, tiền vệ sáng tạo của Barca đã nói như vậy sau trận đấu. Andres đã khó khăn lắm mới giành được vị trí chính thức ở mùa bóng này và anh luôn là người bị thay trong các trận đấu. Có vẻ Martino thích Cesc hơn. 
     
    Không quan tâm việc Messi tham gia tích cực hơn nữa 
    Tại cuộc họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về màn trình diễn nghèo nàn của Messi, hầu như lặn mất tăm trong suốt 90 phút,  HLV Martino đã đưa ra một tuyên bố khiến không ít người ngạc nhiên đến sững sờ: “ Hôm nay, chúng tôi không quan tâm đến việc tham gia nhiều vào trận đấu, mà chú trọng nhiều hơn đến việc đột phá từ cánh phải”. Việc một HLV khẳng định cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không cần tham gia nhiều vào một trận đấu là một tội lỗi bóng đá thực sự. Có thể ông đã giải thích không rõ ràng, hoặc ông mất trí mới nói như vậy. 


    5 trận không thắng nổi Atletico
    Barça đã 5 lần đối đầu với Atletico ở mùa bóng này: hai lần tại Siêu Cúp TBN, hai tại Champions và một tại Liga, nhưng chưa một lần giành phần thắng, mà chỉ có bốn trận hòa và một trận thua. HLV Diego Simeone đã thắng Tata Martino về chiến lược và chiến thuật trong tất cả các trận đấu. HLV của Barca đã không biết cách hóa giải hàng phòng ngự chắc chắn của Atletico. Điều tồi tệ hơn, Barca có thể đánh mất Liga trong vòng đấu cuối cùng của giải đấu này, khi đối thủ lại là Atletico.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội