Bóng Đá Plus trên MXH

Marc Bartra: Giỏi cũng không "làm gỏi" được cựu binh ở Nou Camp
Chiêu Văn • 19:09 ngày 28/07/2014
Trung vệ trẻ Marc Bartra được xem là một trong những người kém may mắn nhất trong đội hình Barcelona hiện giờ, khi luôn là lựa chọn cuối cùng cho vị trí ở trung tâm hàng thủ dù thi đấu chẳng kém ai.

    Khi anh bắt đầu mùa giải thứ 3 với đội 1, đội bóng xứ Catalunya không chỉ vừa mua về trung vệ/hậu vệ trái Jeremy Mathieu từ Valencia, mà còn dự định sắm thêm một số trung vệ nữa. Báo chí TBN nói Thomas Vermaelen của Arsenal hiện đang được liên hệ với việc chuyển tới sân Camp Nou.

    Chính bản thân Bartra, 23 tuổi, cũng phải đặt câu hỏi về việc liệu anh có thể hoàn thành giấc mơ trở thành một trụ cột và ngôi sao ở hàng thủ Bara. “Đây là năm thứ ba của tôi và tôi đã trải qua nhiều chuyện, từ việc không được đá chút nào cho tới việc được ra sân ở những trận đấu lớn”, anh nói trên trang chủ của CLB. “Giờ tôi thấy trưởng thành hơn và rất háo hức cống hiến cho đội 1. Sẽ có nhiều sự cạnh tranh và chúng tôi đều phải chiến đấu hết sức để có một vị trí trong đội hình xuất phát”.

    “Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là chấp nhận không có ai chắc chắn được đá chính, hay thậm chí là ngồi dự bị, tất cả chúng tôi đều như nhau. Có một số cầu thủ nổi tiếng hơn, nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng”, Bartra nói tiếp.


    Bartra (giữa) có còn tương lai ở Barca?

    Tito Vilanova rất kiên định trong việc từ chối các cầu thủ trẻ. Tata Martino là một HLV cởi mở hơn và ông đã xoay tua đội hình để tận dụng mọi cầu thủ. Nhưng với trường hợp của Bartra, anh cũng chỉ được ra sân những khi nào Martino buộc phải làm thế vì các chấn thương. Sau nhiều năm thành công, có vẻ như Barca đã trở thành nạn nhân của chính họ, của sức ép thành tích và hệ thống thứ bậc trong CLB.

    Ở trận chung kết Copa del Rey mùa vừa rồi, Bartra chính là cầu thủ hay nhất của Barca trên sân, nhưng nhiều người sẽ chỉ nhớ về pha đi bóng tốc độ của Gareth Bale. Bàn thắng của Bartra và màn trình diễn phòng ngự quả cảm của anh hoàn toàn bị quên lãng.

    Gần như trong mọi trận anh ra sân ở cuối mùa trước, Bartra đều chơi rất hay. Vậy tại sao anh lại phải chứng tỏ mình một lần nữa? Nhận xét của anh rằng cả đội hình đều phải cạnh tranh cho vị trí đá chính là rất thú vị. Gerard Pique đã chơi với phong độ rất phập phù một thời gian dài qua, nhưng liệu Enrique có đủ can đảm loại một nhà cựu VĐTG, một hậu vệ kỳ cựu ở Barca để cho ra sân một "gã ranh" 23 tuổi?


    Tân binh Mathieu của Barca

    Mathieu nhiều khả năng cũng sẽ không ngồi dự bị kể cả khi anh không hòa nhập nhanh chóng. Barca không trả 20 triệu euro cho một cầu thủ chỉ để làm phương án B, nhất là khi anh ta chỉ còn lại vài mùa giải ở đỉnh cao. Tương tự như thế, những chữ ký lớn của Barca ở hàng thủ, nếu còn, sẽ phải được ra sân.

    Nếu Bartra không được đá chính thường xuyên, vì bất kỳ lý do gì, anh sẽ phải cân nhắc các lựa chọn chia tay Camp Nou. Sẽ không thiếu đội bóng muốn sở hữu một cầu thủ tài năng như anh, và Bartra có thừa năng lực để thành công ở nơi khác thay vì chỉ làm dự bị hạng sang ở sân Nou Camp.

    Sức hút của việc chơi cạnh những ngôi sao như Neymar, Lionel Messi và tình yêu với CLB của Bartra là không thể tranh cãi, nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp sắp bước vào giai đoạn quyết định của sự nghiệp, anh sẽ phải làm điều có lợi nhất cho bản thân.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội