Bóng Đá Plus trên MXH

Man City chán Pep, theo sát Luis Enrique
MINH KIỆT • 06:38 ngày 09/05/2015
Hôm qua, HLV Luis Enrique vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 45. Rất có thể đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, HLV này mừng sinh nhật ở Nou Camp khi Man City đang dành sự quan tâm đặc biệt cho ông.
    SỐ PHẬN ENRIQUE...
    Thứ bóng đá mà Barca đang chơi tràn ngập cảm hứng. Sau nhiều năm trời theo đuổi thứ nhạc giao hưởng, có thể cao cấp nhưng... buồn ngủ, Enrique xuất hiện và quyết định sẽ cho dàn nhạc Barca chuyển sang... rock. Tuần vừa qua, giọng hát chủ lực Lionel Messi vừa cất cao tiếng hát.

    Nhưng bất chấp những thể hiện tuyệt vời của Barca và chính mình trong mùa bóng này, Enrique chưa bao giờ là một nhân vật được yêu mến hoàn toàn. Ông đã 2 lần phải “nói chuyện phải quấy” với Lionel Messi và Neymar chỉ vì muốn khẳng định vị thế ông chủ. Nhưng khi Pep Guardiola gọi Barca là “đội bóng của Messi”, chúng ta có thể thấy chút ẩn ý phía sau nó. Người ta từng bảo khi Barca muốn chọn một HLV mới, họ luôn tham khảo ý kiến Messi.

    Bên cạnh đó, cuộc bầu cử chủ tịch tại Barca mùa Hè này cũng ảnh hưởng lớn đến tương lai của Enrique và có thể là một trong những nguyên nhân đẩy ông ra đi. Bởi thông thường, một vị chủ tịch luôn có một HLV trong mơ và họ sẽ không ngại ngần mời người đương nhiệm đi chỗ khác. Nếu Joan Laporta thắng cử, ông tất nhiên không muốn dùng một người mà kẻ đại thù là Sandro Rosell đã chọn.

    Điều đó có nghĩa là ngay cả khi giành được cú ăn 3 (Enrique còn 6 trận đấu nữa để hoàn thành chiến tích phi thường này), không có gì đảm bảo Enrique ở lại mùa tới. Mà ngay cả khi chủ tịch tạm quyền Josep Bartomeu đắc cử, Enrique cũng có thể sẽ rời Nou Camp trên đỉnh cao như lựa chọn theo lẽ thường của rất nhiều đồng nghiệp khác, để đến với Man City.


    ... VÀ SỰ THÈM MUỐN CỦA MAN CITY
    Theo tờ Daily Mail, Man City đang theo dõi nhất cử nhất động của Enrique tại Barca để có thể đi trước các đối thủ một bước trong việc tranh giành chữ ký của HLV này. Nếu Enrique ra đi, tất nhiên sẽ không thiếu những CLB sẵn sàng trải thảm mời ông về sau khi chứng kiến những gì ông đã thể hiện trong mùa bóng này. Đơn cử, PSG có vẻ đã chán Laurent Blanc và từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với HLV của Barca. Tuy nhiên, trong trường hợp rời Nou Camp, khả năng Enrique “bén duyên” với Man City là cao nhất.

    HLV Manuel Pellegrini ngay từ đầu vốn đã không phải là lựa chọn tối ưu của Man City. Người ấy là Pep Guardiola. Nhưng nếu Pep bị Enrique loại ra khỏi bán kết Champions League, hiển nhiên Enrique sẽ trở thành một ứng viên sáng giá. Ông là người theo trường phái Barca (dù cách tân), rất phù hợp với 2 vị lãnh đạo của Man City vốn từng làm sếp ở Nou Camp.

    Ngày 18/1 năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng của Barca: lần đầu tiên  sau 30 trận mùa này họ ra sân với một đội hình giống với trận trước. Nó cho thấy chiến lược xoay tua triệt để của Enrique để phát huy hết những nguồn lực hiện có, một điều mà Man City rất thích bởi họ đã chi quá nhiều tiền để tậu đội hình như hiện tại.

    Lối đá nhanh và trực diện của Enrique cũng cực kỳ phù hợp với Man City, nơi các ông chủ Ả Rập thích thấy đội nhà lúc nào cũng tràn lên tấn công. Thế nên sẽ không bất ngờ khi Man xanh dùng tiềm lực tài chính của mình để thuyết phục bằng được Enrique.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay