Bóng Đá Plus trên MXH

Lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha: Cái sảy nảy cái ung
• 13:59 ngày 17/08/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Với Barcelona, không có gì là bất khả thi, dù nhiệm vụ là lội ngược dòng sau khi đã thua 0-4 trước Athletic Bilbao ở trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha. Suy cho cùng, điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra khi một đội bóng có đến 3 cầu thủ ghi trung bình cỡ 40 bàn/mùa cùng với hiệu suất 110 bàn sau 38 vòng ở La Liga mùa trước.
    Vì hàng công quá khủng (thậm chí nhiều bài báo và thống kê còn cho rằng Barca mùa trước có hàng công vào loại xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá) nên hàng thủ của CLB xứ Catalan cũng được cho là… khủng: chỉ thủng lưới 21 bàn/38 trận tại La Liga 2014/15. Nếu so sánh với Chelsea là đội vô địch Premier League, về lý thuyết thống kê hàng thủ Barca coi như hay gấp rưỡi hàng thủ The Blues (thủng lưới 32 bàn). 

    Ai cũng nói Chelsea của Jose Mourinho là siêu phòng ngự và phòng ngự rất hay ở Premier League mùa trước. Chính xác! Nói hàng thủ là nền tảng lối chơi của The Blues cũng không sai, nhưng chẳng ai nói hàng thủ là nền tảng lối chơi của Barca. Ở những đội bóng Jose Mourinho dẫn dắt, hàng thủ bắt buộc phải chắc, hàng công không cần khủng vẫn ổn. Ngược lại, với Barca thì hàng thủ chỉ thuộc loại amateur cũng không sao, miễn hàng công có Lionel Messi và nhiều siêu sao tấn công khác là đủ. 

    Chính nhờ hàng công quá xuất sắc mà hàng thủ Barca được tôn vinh một cách giả tạo. Victor Valdes lập kỷ lục 5 lần giành giải Zamora (Thủ môn xuất sắc nhất La Liga, dựa vào thống kê duy nhất là số bàn lọt lưới/số trận) nhưng đến M.U đang là dự bị số… 3. Dani Alves nhiều lần lọt vào đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới nhờ dựa hơi sức mạnh hàng công Barca. Gerard Pique đã qua thời đỉnh cao, Javier Mascherano hay Jordi Alba không phải là những hậu vệ xuất sắc, nhưng vẫn có thống kê chuyên môn đáng nể tại Barca. Nhờ M-N-S cả thôi! 


    Sergio Ramos kể một câu chuyện thú vị như sau khi Mourinho còn làm HLV Real Madrid: “Ở một trận El Clasico, khi tôi dẫn bóng đến gần khung thành đối phương và có cơ hội ghi bàn, thì sực nhớ lời dặn của Jose Mourinho liền lập tức chuyền cho một đồng đội để lùi về phòng ngự. Trong khi đó, siêu hậu vệ tấn công Marcelo chỉ dám 1 lần xuất hiện ở khu vực gần khung thành Barca”. Ngay cả Mourinho còn sợ Barca của Messi, huống hồ là những đội bóng khác! 

    Đối thủ khi gặp Barca sợ bị thủng lưới nên không dám dâng cao đội hình, chỉ dám tấn công dè dặt và thậm chí khi có cơ hội cũng không mạnh dạn mạo hiểm vì sợ bị phản công. Nhờ vậy, hàng thủ Barca rất ít chịu áp lực và rất ít bị phơi bày những điểm yếu. Nhưng rõ ràng cỗ máy huỷ diệt mang tên Barca đang gặp vấn đề lớn khi 2 trận chính thức gần nhất (Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp TBN) đã thủng lưới đến 4 bàn/trận. Không phải đột ngột hàng thủ CLB xứ Catalan chơi tồi, mà hàng công mới là ngọn nguồn của tất cả. Hiếm khi Barca không ghi được bàn, như trước Bilbao ở lượt đi Siêu Cúp TBN. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu nỗ lực và hiệu quả của hàng công có đủ bù đắp sự kém cỏi của hàng thủ? 

    Barca không thể nói rằng chỉ biết tấn công và đá đẹp bất chấp thành tích ra sao, bởi nếu không có danh hiệu thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thầy trò Luis Enrique sẽ phải tự chấn chỉnh, nhưng dường như không có bất kỳ giải pháp nào ngoài việc nỗ lực và cầu nguyện cho hàng công chơi cực hay, ghi bàn cực nhiều để hàng thủ không trở thành trò cười thiên hạ như ở 2 trận gặp Sevilla và Bilbao vừa qua.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay