Bóng Đá Plus trên MXH

Lương duyên Real & Di Maria: Nhìn nhau lần cuối
Trần Minh • 06:22 ngày 19/08/2014
Với các Madridsta, trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha rạng sáng mai có thể là lần cuối họ được nhìn thấy “thiên thần” Angel di Maria trong màu áo trắng.
    Ở Bernabeu, những người mang tinh thần Juanito - tức là chiến đấu như không còn có ngày mai - được đánh giá rất cao. Di Maria là người mang tinh thần ấy rõ nét nhất. Không biết có phải vì là cầu thủ do Jose Mourinho đưa về hay không mà Di Maria không được Florentino Perez ưu ái. Chủ tịch của Real mang về Isco, Gareth Bale mùa trước và James Rodriguez mùa này đều để thay thế vị trí của Di Maria.

    Real cũng gần như không có động thái bảo vệ Di Maria khi anh bị “đánh hội đồng” vì... gãi vào chỗ kín trong một trận đấu tại La Liga mùa trước. Một mình sự bảo vệ của Carlo Ancelotti tất nhiên là không đủ. Ance thừa hiểu giá trị chuyên môn của ngôi sao Argentina lớn đến nhường nào, nhưng tiếng nói của ông chỉ có giá trị... tham khảo với Perez cùng bộ sậu. 

    Perez thật kỳ lạ. Ông từ dựa dẫm vào Mourinho đến thận trọng tuyệt đối với những lời cố vấn của Ancelotti. Có vẻ như vì bị Mourinho phá nát bầu không khí yên bình trong đội bóng mà Perez thận trọng hơn, cố lấy lại tiếng nói và trả HLV về đúng vị thế người làm công ăn lương.

    Nhưng cách suy nghĩ ấy có thể khiến Perez đi vào vết xe đổ của nhiệm kỳ đầu tiên tại Real với việc bán Claude Makelele. Việc xem thường những giá trị chuyên môn có thể khiến cỗ máy Real sụp đổ. Năm ngoái, không một ai quan trọng với lối chơi của Real hơn là Di Maria. Ancelotti sau khi loay hoay với nhiều chiến thuật rốt cục đã cố định với 4-3-3, khẳng định đấy là “đội hình duy nhất có thể phát huy cả Ronaldo lẫn Bale bởi nó cho phép Real phòng ngự với 6 cầu thủ”.



    6 cầu thủ phòng ngự ấy chính là bộ tứ vệ và bộ đôi tiền vệ trung tâm. Người lãnh nhiệm vụ cầu nối cho hàng thủ và hàng công chính là Di Maria. Thể lực và kỹ thuật tuyệt hảo khiến Di Maria trở thành người phù hợp nhất cho vai trò ấy. Trong những trận đấu lớn của Real mùa trước, Di Maria luôn thi đấu nổi bật nhất.

    Nhưng Perez đã cố tình phớt lờ điều ấy. Ông trả tân binh James Rodriguez 5,5 triệu euro/năm trong khi dứt khoát không làm mới hợp đồng cho Di Maria - một trong những ngôi sao có thu nhập thấp nhất đội (4 triệu euro/năm). Cách Perez cư xử với Di Maria gợi lại cách mà ông đã nhìn nhận không đúng với Makelele, người cũng làm nhiệm vụ thầm lặng, tạo nền tảng để Dải ngân hà của Perez tỏa sáng.

    Ancelotti khẳng định Di Maria và Sami Khedira vẫn là người của Real, nhưng chỉ là “cho đến lúc này”. Ronaldo cũng kêu gọi đừng bán Di Maria. Nhưng quá muộn. Với việc gút xong hợp đồng với Rodriguez, Real đã đầu tư tổng cộng 150 triệu euro cho ngôi sao người Colombia (tính cả lương trong hợp đồng 6 năm). Con số ấy là bài toán cho ngân sách đội bóng lẫn luật công bằng tài chính từ UEFA. Nghĩa là bán Di Maria từ chỗ “muốn” đã trở thành “bắt buộc” với Perez.

    Năm ngoái, Di Maria sẵn sàng ngồi ghế dự bị thời gian đầu để khẳng định giá trị và anh đã thành công. Nhưng năm nay tình hình đã khác. Tại sao anh phải ở một nơi không đánh giá cao nỗ lực của mình? Cuộc chia tay ấy, dù rất buồn với các Madridista, vẫn là lời giã từ khó tránh khỏi.

    Đêm nay, rất có thể họ sẽ nhìn nhau lần cuối.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội