Real sẽ phải trải qua tháng 2 đầy thách thức bởi lúc này, trong tay Ancelotti chỉ còn 4 tiền vệ lành lặn (Kroos, Isco, Illarramendi và Lucas Silva) trong số 7 người, song lại phải sử dụng họ ở các trận đấu tại La Liga (gặp Deportivo, Elche) và Champions League (Schalke). Việc có đến 5 trụ cột đang dưỡng thương như Pepe, Ramos, Modric, James và Khedira thật sự đã đẩy Real của Ancelotti vào thế khó. Nghĩa là, Ancelotti không thể vắt kiệt sức các trụ cột còn lại như Ronaldo, Bale, Benzema,… cho mục tiêu chiến thắng, mà quên rằng họ cũng đang rất đuối vì phải cày ải quá nhiều.
Song nếu Ancelotti tự tin tín nhiệm các tài năng trẻ như Jese, Lucas Silva hay Odegaard trong giai đoạn chờ các trụ cột bình phục trở lại, ông có thể sẽ giúp Los Blancos vượt qua giai đoạn thử thách này. Thật vậy, bởi tuy Jese không sánh bằng những đàn anh như Ronaldo, Benzema nhưng vẫn đủ sức đá chính bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tương tự, tân binh Lucas Silva dù chỉ mới trải qua 2 tuần làm quen với Real nhưng hoàn toàn đủ khả năng góp sức cho tuyến tiền vệ. Odegaard với khả năng đá tiền vệ tấn công cũng là một giải pháp tốt khi Ancelotti cần đến tính đột biến trong lối chơi của Real.