Giấc mơ không thành
Hồi đầu tháng này, những người yêu mến Barca không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến tài năng sáng giá của lò La Masia có tên Mateu Morey bất ngờ chuyển sang Bayern Munich. Đây là “viên ngọc thô” thứ 3 mà lò đào tạo trứ danh của Barca bị đánh cắp trong Hè này, sau Jordi Mboula (tới Monaco) và Eric Garcia (Man City). Cuộc tháo chạy trên một lần nữa khẳng định lò La Masia đã mất dần danh tiếng và giá trị.
Sẽ còn xót xa hơn nếu chúng ta quay ngược thời gian về vài năm trước. Một điều rất đáng tiếc khi không chỉ một, hai hay ba tài năng trẻ mà cả một thế hệ tài năng La Masia đã bị đánh mất. Đó là thế hệ được gọi bằng cái tên “Lớp học 1990’s”. Những cầu thủ trong“Lớp học 1990’s” xuất hiện gần như cùng lúc, sàn sàn tuổi nhau, cùng chơi cho đội trẻ Barca và cùng được đánh giá có tiềm năng lớn. Chúng ta đang nói đến Bojan Krkic (sinh năm 1990), Marc Muniesa (1992), Isaac Cuenca (1991), Rafinha Alcantara (1993), Thiago Alcantara (1991), Jonathan Dos Santos (1990), Cristian Tello (1991), Sergi Roberto (1992), Marc Bartra (1991) hay Martin Montoya (1991).
Khi dàn sao trẻ này nổi lên, Barca đã mơ về một tương lai tươi sáng. Người Catalan mơ về một đội bóng có tới 2 hoặc 3 Lionel Messi, hay thêm những Pique, Busquets và Fabregas trong đội hình. Tất cả đều là những siêu sao, đều do chính Barca đạo tạo, không mất một euro tiền chuyển nhượng. Đó là một đội bóng trong mơ đúng nghĩa với các CĐV Barca.
Montoya đang phải tìm lại mình tại Valencia
Tuy nhiên giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Thế hệ cầu thủ đó hoặc đã ra đi, hoặc đã lụi tàn, chỉ còn lại Rafinha và Sergi Roberto trụ lại ở đội 1, song cũng chưa bao giờ chắc suất đá chính, chứ đừng nói tới viễn cảnh vươn lên trở thành ngôi sao lớn như kỳ vọng.
Vì đâu nên nỗi?!
Tại sao một thế hệ đầy tài năng khiến hàng triệu CĐV Barca thổn thức đã lụi tàn? Phải chăng họ không đủ tài năng để trở thành những Messi, Busquets hay Pique mới? Đó chỉ là một phần nguyên nhân dẫn tới cả một thế hệ “thần đồng” bị đánh mất.
Chính “thế hệ tấm gương” với Messi, Busquets, Pique, Fabregas hay Pedro trước đó là một nguyên nhân khách quan dẫn tới sự lùi tàn của “lớp học 1990’s”. Họ quá gần tuổi nhau. Điều đó dẫn tới một hệ quả là khi thế hệ 1987 của Messi mới chỉ bước vào độ chín sự nghiệp, thì thế hệ 1990’s đã nổi lên. Điều này dẫn tới tình cảnh “tre chưa già, măng đã mọc” ở Nou Camp. Cơ hội để các tài năng “Lớp học 1990’s” phát triển ở đội 1 bị chặn đứng bởi chính những người đàn anh.
Thần đồng Bojan Krkic không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Messi
Tất nhiên, có một nguyên nhân chủ quan nữa là Barca đã sa vào chính sách chiêu mộ các siêu sao đắt giá trong thời gian này. Đó là thời điểm những Ivan Rakitic, Alexis Sanchez, Neymar rồi Luis Suarez lần lượt hạ cánh xuống Nou Camp. Vô hình trung, cơ hội cho các cậu bé “Lớp học 1990’s” gần như bị bóp nghẹt. Họ phải chôn vùi những năm tháng tốt nhất phát triển sự nghiệp trên ghế dự bị, hay phải sang CLB khác thi đấu lay lắt theo dạng cho mượn.
Cùng với sự tháo chạy của hàng loạt tài năng trẻ lò La Masia, sự kiện “Lớp học 1990’s” bị đánh mất cho thấy Barca đang bỏ bê chính sách đào tạo trẻ của mình. Đây là một nguyên nhân khiến họ rơi vào bất ổn về cả thành tích sân cỏ lẫn tài chính ở mùa vừa qua. Barca đã tự phá bỏ chính sách đã mang đến cho mình cả một kỷ nguyên vàng. Đó thật sự là một điều đáng tiếc!