Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng (TTCN), có một bản hợp đồng gây sự chú ý đặc biệt. Đó là trường hợp cầu thủ chạy cánh Joaquin rời Fiorentina để trở lại La Liga thi đấu cho đội bóng cũ Real Betis với phí chuyển nhượng 1,5 triệu euro.
Ai cũng biết, trong quá khứ, Joaquin từng là cái tên nổi đình nổi đám ở La Liga. Trong đó, thời kỳ hoàng kim nhất là khi anh khoác áo Real Betis và Valencia.
Joaquin chỉ là một trong rất nhiều trường hợp “quay đầu về núi”. Trước đó, Real Betis cũng là điểm lựa chọn quay về của tiền vệ Rafael Van Der Vaart. Tuyển thủ Hà Lan gia nhập đội bóng này từ Hamburg với phí chuyển nhượng 4,5 triệu euro.
Một điển hình khác là vụ gia nhập Sevilla của tiền đạo Fernando Llorente. Anh rời Juventus đầu quân cho đội bóng xứ Andalucia theo bản hợp đồng có phí chuyển nhượng 12 triệu euro và được kỳ vọng sẽ là cái tên đình đám tại giải năm nay.
Có thể khẳng định, càng ngày, các cầu thủ từng rời bỏ La Liga lại càng có xu hướng tìm về với giải đấu hàng đầu của xứ sở Bò tót. Đó là vụ tiền đạo Roberto Soldado gia nhập Villarreal từ Tottenham với giá 10 triệu euro hay vụ Filipe Luis quay trở lại Atletico Madrid sau quãng thời gian khổ ải ở Chelsea...
Ở cấp độ thấp hơn, cũng có thể kể đến trường hợp tiền đạo Santa Cruz về với Malaga, Pablo Hernandez trở lại La Liga trong màu áo Vallecano hay Adrian về Villarreal...