Bóng Đá Plus trên MXH

Khẩu chiến Siêu kinh điển: Đến thượng đế cũng phải văng tục
Ngọc Trung • 22:27 ngày 18/12/2019
Siêu kinh điển giữa Barcelona vs Real Madrid là một trong những trận đấu bóng đá đặc biệt nhất hành tinh. Nó đặc biệt ngay từ cuộc khẩu chiến.

    Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng La Liga

    Hiếm có trận đấu nào khiến adrenaline giới mộ điệu tăng vọt như Siêu kinh điển. Đó là trận đấu hội tụ quá nhiều yếu tố hận thù, từ yếu tố thành tích chuyên môn là các cuộc đua danh hiệu cho đến xung đột văn hóa, chính trị. Và sự hận thù ấy được bồi tích suốt trăm năm.

    Thế nên, những cuộc khẩu chiến Siêu kinh điển cũng vượt xa các trận đấu khác về độ tục tĩu, thâm sâu và thù hận. Tất cả, chủ tịch, huấn luyện viên, cầu thủ cho đến nhân viên hành chính trong lúc say máu đều có thể lao vào cuộc khẩu chiến kinh thiên động địa.

    Từ thời xa xưa, đã có những phát ngôn phá bỏ mọi quy phạm ngôn ngữ. Đáng kể như Santiago Bernabeu, vị chủ tịch huyền thoại được đặt làm tên sân của Real Madrid. Khi được hỏi về vấn đề xung đột lãnh thỗ tại Tây Ban Nha, ông đã có một câu nói để đời và khiến Barca căm hận.

    "Nếu bạn có một người bạn là người xứ Catalan, khuyết điểm của anh ta là một cầu thủ Barcelona và tệ hơn, để làm cho vấn đề càng trở nên khủng khiếp, anh ta tuyên bố anh ta là người Catalan", Santiago Bernabeu bình luận.

    Bernabeu xem khoác áo Barca là một khuyết điểm

    Nếu Bernabeu là người đưa Real lên tới đỉnh cao thì Jose Luis Nunez là vị chủ tịch có công hiện đại hóa Barca vào những năm 1980, trong đó có việc khai sinh lò La Masia. Dĩ nhiên, Nunez cũng chất chứa trong lòng sự căm phẫn dành cho Real Madrid.

    Thế nên, ông từng bình phẩm về Juanito, một trong những biểu tượng madridismo (tinh thần Real Madrid) rằng: Điều gì sẽ xảy ra nếu Barcelona sở hữu trong đội hình một cầu thủ như phụ nữ có thai, cứ quằn quại trong các tình huống phạt góc như Juanito?". Vì phát ngôn này, Nunez đã phải ra tòa.

    Thời Nunez làm Chủ tịch Barca, Chủ tịch Real là Ramón Mendoza, một nhà lãnh đạo cuồng tín không kém. Và dĩ nhiên, Mendoza không ngần ngại đấu võ mồm với người đồng cấp ở đội bóng đại kình địch. "Nunez là một gã bé con khốn khổ đáng xấu hổ", vị Chủ tịch Real nói.

    Phát súng này được đáp trả bởi Joan Gaspart, phó Chủ tịch và sau đó là chủ tịch Barca: "Người duy nhất được giáo dục trong văn phòng Real là người đàn bà dọn phòng vệ sinh". Ngoài ra, Gaspart cũng thể hiện mức độ cuồng tín: "Tôi thích Real Madrid rớt hạng hơn là Barca vô địch La Liga".

    Gaspart sẵn sàng đánh đổi chức vô địch để chứng kiến Real rớt hạng

    Đồng cấp Phó chủ tịch với Gaspart tại Real là Lorenzo Sanz, sau đó trở thành Chủ tịch Real cũng không bỏ lỡ cơ hội tham gia hội cán bộ khẩu nghiệp ở Siêu kinh điển. "Tôi mà phải bắt tay Nunez chắc tôi phải đi rửa ngay tắp lự", Lorenzo Sanz miệt thị Nunez.

    Với Gaspart, người ông đã trên dưới ngàn lần khẩu chiến mỗi tháng như báo giới Tây Ban Nha miêu tả, Lorenzo Sanz công kích: "Lão ta phải được gửi vào một nhà thương điên. Lão ta nên đội trên đầu chiếc mũ cho mấy gã hề".

    Không thể kém cạnh các vị Chủ tịch là những cầu thủ chiến đấu trực tiếp với nhau trên sân. Hugo Sanchez từng khoái chí: "Tôi khiến cả lũ trên khán đài Nou Camp câm nín". Stoichkov thì ví von: "Mấy đứa Real Madrid đá như mấy con lừa". Và nhiều năm sau, trung ý tưởng với huyền thoại Bulgaria, Xavi chế nhạo: "Lass nên tham gia chương trình thế giới động vật".

    Trong khi đó, những cuộc khẩu chiến giữa Mourinho và Guardiola khi cả hai còn làm việc tại Real Madrid và Barcelona đã là một phần lịch sử. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chế nhạo: "Tôi sẽ rất xấu hổ nếu giành chức vô địch Champions League giống như Guardiola".

    Pep vốn không phải là người ưa sa vào tranh cãi nhưng cũng không chịu nổi thói chua ngoa của Mourinho và đáp trả: "Mourinho là tay HLV chết tiệt trong căn phòng này".

    Pep và Mourinho đã có những màn khẩu chiến Siêu kinh điển để đời

    Ngược với ông thầy, Pique thường xuyên cà khịa Real. Trung vệ này từng đả kích sự thân thiết của đội bóng Hoàng gia với chính quyền trung ương như sau: "Tôi không thích các giá trị của Real Madrid. Trong khu vực vip của họ các vấn đề quốc gia đại sự đi lại liên hồi".

    Đáp trả Pique là rất nhiều thành viên Real. "Tôi có thể giải thích với thế giới tại sao tôi không phải là bạn của Pique. Có lẽ cậu ta không được sinh ra ở một nơi tốt", Arbeloa chia sẻ trên mạng xã hội. Guti thì nhắn với Pique: "Cậu là người vui nhất hành tinh khi Real thua cuộc".

    Đáng nói, ngay cả những người ngoại đạo như Lluis Martínez Sistach, Tổng giám mục Barcelona cũng tham gia vào cuộc khẩu chiến. "Mô hình của Florentino Perez là đế quốc và có nguồn gốc từ những món hời. Đã có sự chia chác trong các bản hợp đồng thể thao", ông nói.

    Samuel Eto'o, người từng khoác áo cả Real lẫn Barca nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Catalan với tuyên ngôn: "Madrid, đồ khốn, hãy cúi đầu chào nhà vô địch". Dani Alves nhẹ nhàng hơn: "Tôi đánh giá cao việc từ chối ký hợp đồng với Real Madrid".

    Luis Enrique trong ngày rời Real đến Barca chia sẻ: "Tôi không chối bỏ quá khứ nhưng tôi cảm thấy Barca như là nhà của tôi". Cristiano Ronaldo lại châm chọc: "Xavi chưa có Quả bóng vàng nào còn tôi có 3". Pepe thì miêu tả: "Các cầu thủ Barca là những diễn viên sân khấu. Bạn chạm vào họ và họ đắm mình vào nghệ thuật biểu diễn".

    Cứ như thế, Siêu kinh điển sẽ là cuộc chiến không hồi kết, kể cả bằng bàn phím hoặc phát ngôn.

    Chiến thuật Siêu kinh điển: Barca phản công, Real kiểm soát bóng

    Siêu kinh điển, buffet của làng bóng

    Sao 'khủng' nào đang chờ đá trận El Clasico đầu tiên trong đời?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội