Bóng Đá Plus trên MXH

Joao Felix, xin đừng là 'Sanches phiên bản 2'
Hồ Đắc • 14:12 ngày 19/12/2019
Felix đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2019. Tuy nhiên, cầu thủ đang khoác áo Atletico liệu có thể nhân đà này vươn tầm thành siêu sao giống như Rooney hay Messi không, hay anh sẽ theo vết xe đổ của người đồng hương Renato Sanches?

    Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha

    Hôm thứ Hai, Joao Felix đã được người đại diện của anh là Jorge Mendes tháp tùng tới Italia để dự Gala trao giải Gold Boy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm 2019. Ngôi sao đang khoác áo Atletico đã xuất sắc vượt qua một loạt đối thủ cạnh tranh nặng ký gồm Jadon Sancho (Dortmund), Kai Havertz (Leverkusen) và Erling Braut Haaland (Salzburg) để sở hữu danh hiệu cao quý. Anh trở thành người Bồ Đào Nha thứ 2 được trao giải Golden Boy sau Renato Sanches năm 2016.

    Golden Boy là danh hiệu do tờ Tuttosport của Italia trao từ năm 2003. Thành phần tham gia bầu gồm chọn phóng viên từ nhiều tờ báo thể thao và phóng viên thể thao của một số tờ báo lớn tại châu Âu như Bild (Đức), A Bola (Bồ Đào Nha), L’Equipe và France Football (Pháp), Marca và Mundo Deportivo (Bồ Đào Nha), The Times (Anh)... Đối tượng được bầu chọn là các cầu thủ dưới 21 tuổi đang chơi bóng tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Năm ngoái, Golden Boy được trao cho trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax.

    Tuy Felix trở thành chủ nhân của Golden Boy 2019, nhưng không phải ai cũng phục kết quả này. Bởi anh chỉ thực sự thi đấu bùng nổ khi anh còn khoác áo Benfica. Cụ thể, trong mùa giải duy nhất góp mặt tại giải VĐQG Bồ Đào Nha trong đội 1 của Benfica, Felix đã thể hiện rất xuất sắc khi ghi 15 bàn thắng và có 9 đường chuyền thành bàn. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Atletico mùa Hè năm 2019 đến nay, anh đang bị chững lại. Felix mới khiêm tốn có được 2 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn sau 13 trận đấu cho đội bóng thủ đô Madrid ở La Liga.

    Joao Felix giành giải Golden Boy 2019

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019, Atletico đã gây sốc khi chi khoản tiền kỷ lục 126 triệu euro để mua đứt hợp đồng của Felix từ Benfica. Đó là vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng thủ đô Madrid. Ngôi sao 20 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng mới trên hàng công của Atletico sau sự ra đi của chân sút Antoine Griezmann (sang Barca). Tuy nhiên, có vẻ như áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn khiến Felix loay hoay mãi vẫn chưa tìm lại được sự bùng nổ ở Wanda Metropolitano như khi anh còn khoác áo Benfica.

    Nói một cách công bằng, Felix chỉ xứng với một nửa danh hiệu Golden Boy 2019. Bởi anh chỉ xuất sắc trong hơn một nửa năm dương lịch 2019 khi còn thi đấu cho Benfica. Còn nếu chỉ xét phong độ trong màu áo của Atletico, chân sút 20 tuổi này kém ấn tượng hơn rất nhiều so với các ứng cử viên khác trong cuộc bầu chọn như Jadon Sancho hay Erling Haaland. Sự thiếu thuyết phục của Felix cũng khiến không ít người hoài nghi về khả năng thành công của anh trong tương lai.

    Trong số các chủ nhân của Golden Boy, rất nhiều cầu thủ sau đó đã vươn lên thành những ngôi sao hàng đầu thế giới. Có thể kể đến những cái tên như Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba, Kylian Mbappe... Tuy nhiên, cũng có những “Cậu bé vàng” đã tuột dốc không phanh và mãi chưa (không) ngóc đầu lên nổi. Đó là trường hợp của những Anderson, Mario Balotelli hay chính đồng hương Renanto Sanches của Felix.

    Giống như Felix, Sanches cũng nổi lên trong màu áo của Benfica, cũng từng giành danh hiệu Golden Boy năm 2016, rồi chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich. Nhưng anh trượt dài trong màu áo đội bóng giàu truyền thống của Đức và hiện đang vật lộn tìm lại ánh hào quang trong màu áo của đội bóng hạng trung Lille. Với khá nhiều điểm tương đồng với đàn anh, Felix có lý do khiến những người yêu mến và kỳ vọng vào anh cảm thấy lo lắng.  

    Nếu không cẩn thận, ngôi sao trẻ của Atletico hoàn toàn có khả năng trở thành Renato Sanches phiên bản 2!

    Felix muốn gia nhập Juventus để được gần Ronaldo?
    Theo Sky Italia, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Joao Felix đã tâm sự: “Không ai biết trước được tương lai rồi sẽ đưa ta về đâu. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng, tôi luôn khát khao được thi đấu cùng Cristiano Ronaldo, không chỉ trong màu áo ĐTQG mà ở cả cấp CLB”. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội