Như đã biết, hôm thứ Hai đầu tuần Real có đưa ra một thông báo rằng họ muốn James tiếp tục chơi cho đội bóng, bất chấp Napoli và Atletico đang là 2 CLB muốn chiêu mộ James. Song, lý do Real thông tin như thế là vì họ đang dò xét cả 2 phía gồm: Thái độ của James và Napoli lẫn Atletico có thật sự nghiêm túc trong vụ theo đuổi James hay không.
Sở dĩ Real làm như thế bởi nếu Napoli và Atletico đều không chịu mua James với giá đúng như con số mà họ đưa ra thì họ vẫn còn giữ được một James Rodriguez tận tâm với đội bóng sau 2 mùa giải chơi cho Bayern Munich.
Thật ra James rất muốn được ở lại thi đấu cho Real sau khi hết hợp đồng thi đấu cho Bayern trở về. Nhưng vấn đề khiến cho James và Real chưa thể có tiếng nói chung chính là James muốn được HLV Zidane đối xử giống một ngôi sao, một cầu thủ hữu ích chứ không như trước đây - thời điểm mà James chỉ được Zidane xem như một “siêu dự bị” trong giai đoạn đầu Zizou dẫn dắt Los Blancos.
Mong mỏi của James có được đáp ứng hay không thì chưa thể nói trước được, song có một điều khiến cho những fan của tiền vệ điển trai này lo lắng, đó là tuyên bố bất cần của Zidane khi nói về James. “Tôi chẳng biết James có thi đấu cho Real mùa tới hay không. Tôi không quan tâm đến điều đó”, Zidane phát biểu sau trận đấu Real để thua Tottenham tại Audi Cup ở Munich hôm 30/7.
Rõ ràng, với phát biểu kiểu “vắng mợ thì chợ vẫn đông” của Zidane khi nhắc đến James thì giả sử James có tiếp tục chơi cho Real mùa tới, chắc chắn ngôi sao người Colombia cũng rất khó để được Zizou xem trọng như mong muốn của anh.
James vẫn tập luyện và chờ đợi Giống như Gareth Bale, James Rodriguez vẫn tập luyện với các đồng đội ở Real Madrid để chờ cuộc gặp trực tiếp với HLV Zidane bàn về tương lai anh. Zidane có thể “miễn cưỡng” giữ James vì Marco Asensio chấn thương dài hạn. Nhưng nếu James không chứng tỏ được tài năng, anh khó mà trụ lại Real dưới triều đại của Zidane. |