Kể từ lúc Luis Enrique tuyên bố chia tay Barca, danh sách ứng viên thay thế ông được bổ sung mỗi ngày. Mới đây, HLV của Real Sociedad, Eusebio Sacristan trở thành một ứng viên tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Nou Camp.
Eusebio từng có quãng thời gian làm cầu thủ và sau này là trợ lý HLV tại Barca. Nhưng khi được hỏi có muốn quay lại mái nhà xưa, chiến lược gia 52 tuổi thẳng thừng:
"Không. Tôi không tốn một giây để suy nghĩ. Câu trả lời là rất rõ ràng. Tôi hiểu một cầu thủ sẽ bị lay động, ai cũng yêu thích Barca. Tôi cũng không nói là tôi không bị quyến rũ trước viễn cảnh trở thành HLV một đội bóng lớn trong tương lai, đó là sự ghi nhận cho công việc của tôi".
"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Điều tôi muốn lúc này là tận lực cho Sociedad. Những tin đồn có được là nhờ Sociedad đã chú ý tới và trao cơ hội cho tôi sau 4 năm làm công tác trợ lý ở Barca. Trong suốt quãng thời gian đó, không ai ở Barca chú ý đến tôi. Và giờ, tôi trung thành với Sociedad, những người tin tưởng và luôn ủng hộ".
Tuy vậy, Eusebio cũng bỏ ngỏ tương lai: "Tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tôi muốn có sự nghiệp dẫn dắt dài như lúc thi đấu và sẽ cống hiến cho Sociedad đến khi nào có thể. Giờ thì tôi chắc chắn sẽ nói không. Tôi sẽ cho các bạn biết thêm một lần nữa nếu Barca gọi cho tôi".