Theo tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc này, Chu Du bị Gia Cát Lượng chọc tức ba lần đến chết. Bên cạnh đó, nhiều tài liệu ghi chép lại, khi Gia Cát Lượng sang Đông Ngô đề nghị hợp lực đánh quân Tào, Chu Du đã nhận ra đây chính là đối trọng của mình. Ông bày ra nhiều trò nhưng Gia Cát Lượng đều thoát được. Sau này, quân Ngô đem quân chiếm đất Tào nhưng không ngờ Gia Cát Lượng đã đi trước một bước. Cảm thấy mưu mình không thắng được trí của Gia Cát Lượng, lại thêm chuyện bị trúng tên độc khi tiến đánh Nham Nhân, trước khi chết, Chu Du phẫn uất than: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”.
Nhắc chuyện Du - Lượng nhằm nói khéo đến một cuộc đối đầu tay đôi giữa hai lão làng trên thị trường chuyển nhương: Daniel Levy và Florentino Perez.
Người ta biết đến Levy nhiều hơn không phải từ những thành tích của Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh hay Champions League mà chính từ thành công trên thị trường chuyển nhượng với những thương vụ thuộc dạng “mua lời, bán lãi”.
Suốt hơn 1 thập kỷ làm chủ tịch, Levy luôn cho thấy mình có đôi mắt tinh tường của một con buôn. Ông mua về những cầu thủ với giá “rẻ bèo” nhưng một khi đã bán thì các đối thủ đừng mơ chuyện giá rẻ hay phải chăng từ ông. Chỉ tính riêng 3 trường hợp: Carrick, Modric, Berbatov; Levy đã thu về cho két sắt của mình khoản tiền lời lên đến 49 triệu bảng Anh. Một chi tiết đáng lưu ý, trước đó ông đã là một doanh nhân trong tập đoàn chuyên về đầu tư các lĩnh vực thể thao, chứng khoán… Vì vậy, không bất ngờ khi lợi nhuận luôn là tiêu chí hàng đầu trong cách mua - bán người của Levy.
Nếu Levy là một con buôn chuyên mua rẻ, bán đắt thì Perez lại là một tay chơi chịu chi nhất trong việc mua sao. Đội hình được ví như Dải ngân hà của ông luôn đầy ắp những tên tuổi mà giá trị bỏ ra lên đến hàng trăm triệu bảng. Với Galatico 1.0, để sở hữu dàn sao Figo - Zidane - Ronaldo - Beckham, Perez đã phá vỡ hai lần kỷ lục chuyển nhượng và bỏ ra tổng số tiền lên tới 130 triệu bảng. Để thỏa mộng với kế hoạch lần thứ 2 của mình, vị chủ tịch Nhà Trắng không tiếc chi ra 171 triệu bảng cho ba cái tên Ronaldo, Kaka và Benzema ngay trong năm đầu tiên nắm quyền trở lại.
Levy bị Perez "lật ngược tình thế" trong vụ Bale
Thành công nối tiếp thành công. Sau ba năm đầu tư, Real chính thức soán ngôi M.U để trở thành CLB thể thao giá trị nhất thế giới với ước định 3,3 tỷ USD. Doanh thu của đội bóng tăng tới 62% trong 3 năm qua và ở mùa giải vừa qua, doanh thu của đội bóng Hoàng gia lên đến 650 triệu USD, cao nhất so với các CLB thể thao khác trên thế giới.
Những con số đã nói lên được tất cả tài thao lược của hai “lão làng” này. Kết quả là khi đem ra bàn cân so sánh, đặc biệt ở thương vụ Gareth Bale, Levy thua hẳn Perez một cái đầu.
Trong bài phát biểu ứng cử ghế chủ
tịch Real nhiệm kỳ mới, ông đã tuyên bố hùng hồn sẽ mang về một siêu sao
trong mùa giải mới. Từ trước tới nay, Perez nói được là làm được. Chính
vì thế, khi vồ hụt Neymar, ông phải tức tốc tìm kiếm ngôi sao khác nhằm
giữ được danh dự và địa vị của mình.
Perez chứng tỏ sự khôn ngoan qua thương vụ Ronaldo
Levy nắm thóp được Perez đang muốn chiêu mộ Bale. Ông đã vận dụng lại chiêu bài làm giá Modric ở mùa giải trước: kiên quyết giữ bằng được, đồng thời chờ Real mất kiên nhẫn phải nâng giá cao thì mới chịu nhả. Chiêu bài này thật sự đúng là có hiệu quả với Bale. Con số 100 triệu bảng có thể đưa Bale phá vỡ kỷ lục của Ronaldo năm 2010 và cũng đồng thời khiến ngân quỹ của Levy lớn thêm nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, Levy không ngờ rằng Perez còn cao tay hơn nữa. Chiến lược PR Bale rầm rộ, những lời nói ngon ngọt của Zidane như rót mật vào tai, những bài viết “lobby” của các tờ báo thân Real và gần nhất là chiêu trò in số áo Bale đã khiến cho tiền vệ cánh xứ Wales ngả nghiêng, xiêu lòng.
Real đã thành công khi nắm được trái tim cầu thủ, và giờ là lúc để họ phản công sau một thời gian dài chịu đựng làm giá. 100 triệu bảng - ok, Perez đồng ý. Nhưng điều khoản chi trả bây giờ là quyền quyết của Real. Họ chỉ chịu trả nếu được thanh toán theo hình thức trả góp từng năm, đồng nghĩa với việc Tottenham không được sở hữu tất cả 100 triệu bảng trong một lần. Lẽ dĩ nhiên, Levy sẽ không đồng ý với phương án nực cười đó. Nhưng bây giờ, ông đâu được quyền quyết định. "Con bài tẩy" Gareth Bale bây giờ đâu còn trong tay ông.
Nguy cơ mất Bale đã hiển hiện rõ. Số tiền cũng không được nhận toàn bộ. Vị chủ tịch của Tottenham giờ rơi vào thế buộc phải bán, với giá “có tiếng nhưng phải chờ miếng”. Còn phía Real, hay nói chính xác hơn là cá nhân Perez đã thắng trong cuộc đấu tay đôi. Họ có cơ hội lớn sở hữu Bale, có tiếng vang lớn là đã có một siêu sao đắt giá nhất thế giới, với một chiến lược quá thông minh. 20 triệu bảng trả trước rồi trả góp dần theo năm - sẽ chẳng thấm tháp vào đâu nếu Bale ra mắt, số tiền bán áo đấu của anh đủ để Real trả cho Tottenham thậm chí là nhiều năm nữa.
“Cao nhân tất hữu cao nhân trị”. Lẽ ra Levy phải tỉnh táo hơn khi vờn một con hổ như Florentino Perez.