Năm 2000, Luis Figo đã góp phần tạo nên thương vụ chuyển nhượng gây sốc và cay đắng bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trước đó, anh là một phần không thể thiếu trong đội hình Barca, tuy nhiên, Figo đã đồng ý rời Barca tới Real khi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản mua lại trị giá 60 triệu euro.
Thương vụ này dẫn đến sự phẫn nộ rất lớn của CĐV Barca với Figo. Khi cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha trở lại sân Nou Camp vào tháng 11/2002, CĐV Barca đã ném nguyên một cái đầu lợn vào anh. Họ gọi Figo là kẻ phản bội và chuyển đến Real chỉ vì tiền.
Tuy nhiên, theo tiết lộ của Figo, anh rời Barca không đơn thuần vì lý do tài chính. Cựu tiền vệ cho biết: “Nó đã lui về quá khứ. Nhưng nếu nhắc lại, tôi sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi về sự thừa nhận.
Tôi đến Real để giành danh hiệu và tìm kiếm địa vị, thứ tôi không được công nhận tại Barca. Tất nhiên, thêm một lý do nữa là mức lương cao hơn”.