Chỉ với thời gian rất ngắn, anh thực hiện cú nước rút tuyệt vời để vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn của Atletico tại La Liga với 9 pha lập công (và thứ 3 ở mọi mặt trận). Nên nhớ rằng tiền đạo 32 tuổi không dứt điểm quá thường xuyên, chỉ lần 36. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ thành bàn cực tốt, lên tới 25%.
“Nổ súng” đều đặn, Torres đã tái hiện phần nào hình ảnh về một tiền đạo cừ khôi bậc nhất châu Âu trong suốt thập niên trước. Cũng không thể nói rằng đây chỉ là hiện tượng thoáng qua. Pha thoát xuống và dứt điểm gọn ghẽ vào lưới Barca hoặc cú đánh đầu tung lưới Bilbao thực sự đẳng cấp.
Nó toát lên sự tự tin. Anh ta sống động, tràn đầy sinh lực cũng như cảm hứng. Có cảm giác Torres tận dụng mỗi phút mặt trên sân để gây ấn tượng. Atletico vẫn chưa đưa ra lời đề nghị gia hạn và anh đang cố gắng thuyết phục họ, hoặc ít nhất, cũng để lại tác động cụ thể nào đó trong những ngày cuối cùng.
Trong chuyến hành quân đến Madrid đêm nay, Pep Guardiola chắc chắn không thể không lưu ý các hậu vệ về mối đe dọa mà El Nino có thể mang lại. Còn Philipp Lahm, đội trưởng của Bayern, sẽ phổ biến với đồng đội về sự nguy hiểm của anh ta khi họ từng gặp nhau ở chung kết EURO 2008.
Đột ngột các dữ liệu về Torres được lục tìm lại. Đội bóng xứ Bavaria có lý do để lo lắng. Ở tuổi 32, cựu tiền đạo Liverpool trông giống như một chú sư tử già tìm được thuốc hồi xuân, đi ra khỏi hang và gieo rắc nỗi kinh hoàng. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, những phẩm chất khiến đối thủ phải sợ hãi trở lại với Torres.
Torres & cái duyên với bán kết Torres rất hợp duyên với các trận bán kết. Lần đầu tiên chơi ở trận bán kết giữa Liverpool và Chelsea mùa 2007/08, anh đã ghi bàn ở lượt về cho Liverpool (ảnh). 6 năm sau, El Nino lập công tại Nou Camp, giúp Chelsea vượt qua Barcelona để chơi trận chung kết ở Munich. Năm 2013, anh tiếp tục lập công trong chiến thắng của The Blues trước FC Basel (tại Europa League). |