Bóng Đá Plus trên MXH

Enrique cao tay ấn, chờ địa chấn tại Nou Camp
Ngọc Trung • 19:47 ngày 03/03/2017
Luis Enrique không phải là cái tên cuốn hút công chúng. Vậy nhưng trước khi lùi vào hậu trường, nhà cầm quân này đã đi một nước cờ cao tay và hứa hẹn sẽ có màn chia tay ngoạn mục.
    Barca vừa thảm bại trước PSG, cơ hội đi tiếp tại đấu trường Champions League giờ như mành chỉ treo chuông. Nhưng, Barca cũng vừa soán ngôi đầu của Real Madrid tại La Liga. Dẫu cho khoảng cách chỉ là 1 điểm và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn còn 1 trận chưa đấu song những diễn biến vừa qua báo hiệu về màn lội dòng nước ngược trong cuộc đua đến chức vô địch dành cho đoàn quân xứ Catalan.

    Điều đó chứng tỏ Barca đang ở vào thời khắc hết sức nhạy cảm, bảo rằng quyết định thành bại của cả mùa cũng đúng nhưng chưa tròn nghĩa, phải là thời khắc cứu rỗi cả mùa. Cuối tuần này, Barca chạm trán Celta Vigo, đối thủ kỵ giơ không ít lần khiến thầy trò Enrique ôm hận. Thống kê cho thấy trong 6 lần chạm trán gần nhất thì Barca thua tới một nửa (3 trận). 

    Nếu trận tới thầy trò Enrique lại để thua thì Barca sẽ bỏ lỡ cơ hội quý như vàng để tạo áp lực lên đại kình địch Real. Đến giữa tuần tới, đội bóng xứ Catalan lại tiếp đón PSG. Một trận đấu mà có lẽ Barca sẽ phải chờ đợi vào điều thần kỳ để lật ngược thế cờ bởi khoảng cách lên đến 4 bàn.

    Ấy vậy mà giữa lúc sĩ khí đang lên, Luis Enrique lại cho kích hoạt một trái bom làm chấn động cả Nou Camp. Đó là tuyên bố chia tay Barca vào cuối mùa. Lý do rất đơn giản là sau thời gian dài chịu áp lực, đã đến lúc ông cần được nghỉ ngơi. Bước vào phòng họp báo, Enrique nói liền một mạch từ tuyên bố, lý do, mục đích… rồi đứng dậy ra về.

    Enrique công bố quyết định ở thời điểm không ai nghĩ đến
    Enrique công bố quyết định ở thời điểm không ai nghĩ đến

    Đến khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha rời khỏi phòng họp, cánh phóng viên vẫn ngồi há hốc mồm chừng như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Enrique đang nổ tung vì áp lực từ mọi phía? Bất chấp tất cả, ông buông bỏ và tung hê? Giả thuyết này có vẻ không hợp lý cho lắm. Đối với một nhà câm quân chuyên nghiệp, hành xử kiểu bất cần là tối kỵ. 

    Hơn nữa, Enrique mới 46 tuổi, ông còn khoảng 20 năm làm nghề nữa. Liệu đội bóng nào đủ liều lĩnh để nhận một nhà cầm quân tung hê tất cả vì không chịu được áp lực? Phần nữa, Enrique đã có những năm tháng rất đẹp cùng Barca, từ cương vị cầu thủ đến HLV. Thế nên, ông sẽ không làm gì tổn hại đến đội bóng này.

    Cuối cùng, ngay trong buổi họp báo, Enrique cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn còn 3 tháng đầy thú vị và một thử thách cực đại tại Champions League. Với sự giúp đỡ của tất cả các thành viên, chúng tôi có thể biến tất cả mọi thứ trở thành trợ lực để làm nên điều kỳ diệu”. Thế thì tại sao Enrique lại tuyên bố chia tay Barca vào thời điểm này?

    Câu trả lời chỉ có thể là Enrique đang sử dụng kế khích tướng, đặt vào chỗ chết để tìm đường sống. Thuở xưa, không ít danh tướng đã dùng kế này khi rơi vào tình thế nguy nan, bị địch quân áp đảo về quân số nhằm khích lệ tinh thần quyết tử của quân sĩ và giành được thắng lợi. 

    Đây không chỉ là vấn đề lịch sử. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, thông thường con người chỉ sử dụng từ 6% đến 20% trí não, năng lực, tiềm lực. Chỉ khi nguy hiểm, khẩn cấp mới có thể huy động được 60-80% tiềm lực. Một vấn đề khác, để sử dụng kế này, người cầm quân phải hội tụ 2 yếu tố: Thống lĩnh được ba quân, tiền hô, hậu ủng và trong quân có những dũng tướng tài nghệ tuyệt luân.

    Messi và đồng đội sẽ cháy hết mình vì Enrique
    Messi và đồng đội sẽ cháy hết mình vì Enrique

    Nói đến chuyện sinh tử nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng thực tế, như đã đề cập ở trên, Barca đang ở một thời điểm hết sức nhạy cảm, đối diện nguy nan và mang tính sống còn. Enrique cũng hội tụ đủ yếu tố của nhà cầm quân sử dụng kế “đặt mình vào cửa tử”. 

    Ông được lòng học trò, ngoại trừ vụ xung đột với Messi cách đây 2 năm thì phòng thay đồ Nou Camp hoàn toàn sóng yên biển lặng. Ông sở hữu những tài năng tuyệt luân trong tay, từ MSN đến Iniesta, cái này càng khỏi phải bàn. Vấn đề chỉ là Barca cần một cú hích để cháy hết mình.

    Và rõ ràng chẳng còn gì bằng một lời chia tay. Đúng là Enrique sẽ chia tay Barca thật, nhưng đưa ra tuyên bố vào thời điểm này mới gọi là cao tay ấn. Chẳng lẽ đoàn quân xứ Catalan không dám hết mình cho những thời khắc cuối cùng với ông thầy đã gắn bó với họ và gặt hái bao nhiêu vinh quang 3 năm qua hay sao? 

    Hơn nữa, nếu chơi không tốt, dám chắc không ít cái tên sẽ phải cuốn gói khỏi Nou Camp khi Barca đại phẫu dưới thời HLV mới. Tất nhiên, thành bại còn tùy thuộc vào số trời, nhưng nếu thành công ở màn khích tướng này, Enrique sẽ có một cú rút lui vào hậu trường quá sức ngoạn mục.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội