Vắng mặt Iniesta, Pique, Javi Martinez, Thiago, Jese và Deulofeu vì nhiều lý do khác nhau, đội bóng của HLV lão làng Vicente del Bosque đã có một trận đấu phải nói là nhạt nhẽo và dưới cơ trước đối thủ Pháp và có vẻ hành trình trở lại Thiên đường là mịt mù mây khói.
Đoàn quân của Deschamps chứng tỏ họ là một đối thủ có tính cách đủ sức hóa giải lối chơi tiqui-taca lừng lẫy một thời của Tây Ban Nha, khiến hàng công của các chú bò tót không có một cú húc nào trúng miếng áo đỏ trước mặt, đó là cầu môn đối phương. Khả năng dứt điểm kém vẫn tiếp tục là điểm yếu chết người của La Roja. Diego Costa chơi lăn xả, tìm kiếm mọi cơ hội ghi bàn từ bên cánh và giữa sân, di chuyển không ngừng nhưng không nhận được một đường chuyền nào ra hồn. Koke còn xa mới có thể thay “bộ não” Xavi Hernandez, còn Carzola chẳng tạo ra áp lực nào đáng kể lên đội tuyển Pháp.
VIDEO: Pháp 1-0 Tây Ban Nha
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Cũng có lúc đội bóng của “Ngài râu kẽm” kiểm soát được trận đấu và tiến gần đến khung thành của Lloris, nhưng hàng công áo đỏ lại không tạo ra được những khoảng trống thích hợp để có những cú sút hiệu quả.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, chính HLV Del Bosque cũng thừa nhận các tiền vệ và tiền đạo áo đỏ phải “kết nối tốt hơn nữa với Diego Costa”, lần này đá cặp ngay từ đấu với Raul Garcia và Santi Cazorla trên hàng công. Con số 138 pha bóng tấn công nhưng không một lần dứt điểm trúng khung thành quả thực là tiếng chuông báo động với “Ngài râu kẽm”.
HLV Del Bosque còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới
Ngược lại, trong 135 pha bóng tấn công, đội tuyển Pháp đã 5 lần tạo ra sự nguy hiểm, trong đó một lần đã đánh bại thủ thành David de Gea bằng cú sút của Remy, khi tận dụng thành công pha bóng có sự phối hợp tuyệt vời của Pogba, Benzema và Valbuena, đem lại chiến thắng cho đoàn quân của Deschamps. Sau 8 năm, lần đầu tiên Pháp cảm thấy họ có thể chơi ngang ngửa và đánh bại “Cơn cuồng nộ màu đỏ”.
Dẫu sao, đội tuyển Tây Ban Nha cũng có một vài điểm mới trên con đường tái cấu trúc sau thảm bại tại World Cup Brazil 2014. Đó là thủ môn-đội trưởng Iker Casillas phải ngồi trên băng ghế dự bị, hình ảnh tươi mới của Carvajal, một vài pha bóng lóe sáng của Cesc, Silva và Isco có thể và cần đóng vai trò lớn hơn nữa trong công cuộc cải tổ của “Ngài râu kẽm”.
Trước mắt là Macedonia
Thất bại trong một trận giao hữu chưa thể là một cơ sở đầy đủ để đánh giá tương lai của đội tuyển áo đỏ, nhất là trong bối cảnh họ còn thiếu một số trụ cột như Iniesta, Pique, Javi Martines và Thiago, nhưng trước mắt đã là một trận đấu quan trọng với Macedonia tại Ciutat de Valencia, trong khuôn khổ của vòng loại Euro 2016. “Ngài râu kẽm” hiểu rõ mình cần phải làm gì để Tây Ban Nha có chiến thắng đầu tay, dọn đường cho sự trở lại của La Roja. Muốn vậy, điều đầu tiên họ cần làm là dứt điểm tốt hơn.