THẦN ĐỒNG MỘT THỜI
Juanmi năm nay 21 tuổi, đang chơi khá lên chân cùng Malaga. Một tài năng mới phát hiện của bóng đá Tây Ban Nha? Không, anh đã nổi lên như một thần đồng từ khi Cris Ronaldo chưa đến Real!
Đó là mùa 2009/10, Juanmi vừa sang tuổi 16 được đôn lên đội 1 Malaga. Và BHL đội bóng nhỏ bé xứ Andalucia đã không lầm khi đưa ra quyết định này. Một loạt kỷ lục mới của Malaga và La Liga được thiết lập bởi chàng tiền đạo lúc đó chỉ cao chưa tới 1m69 và nặng hơn 60 kg.
Juanmi ra mắt Malaga ở trận gặp Getafe tại Cúp Nhà Vua vào tháng 1/2010, khi vào sân ở đầu hiệp 2. Malaga kết thúc trận đấu với thất bại 1-5. Nhưng Juanmi vẫn có một ngày thi đấu đặc biệt, không chỉ vì anh được ra mắt Malaga và còn là tác giả bàn thắng duy nhất của đội nhà. Juanmi trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu và cả ghi bàn trong lịch sử Malaga.
Chỉ sau đó 4 ngày, Juanmi được thử lửa tại La Liga trong trận gặp lại chính Getafe. Anh chỉ thi đấu 8 phút cuối, nhưng lại rời sân với chiến thắng 1-0 và trở thành cầu thủ Malaga trẻ nhất chơi tại La Liga, khi mới 16 tuổi 242 ngày.
Phải đến mùa kế tiếp (2010/11), Juanmi mới có pha lập công đầu tiên tại La Liga. Nhưng nó đến ngay ở vòng 2 và còn là cú đúp giúp Malaga thắng Zaragoza 5-3. Juanmi vượt qua Raul Gonzalez và Bojan Krkic trở thành cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp trong lịch sử La Liga, khi mới 17 tuổi và gần 4 tháng.
NỖI NIỀM CỦA DEL BOSQUE
Sau cú đúp vào lưới Zaragoza, cái tên Juanmi dần trôi vào quên lãng, bị che phủ bởi các ngôi sao mà Malaga đưa về trong chiến dịch “hóa rồng” sau khi CLB được bán lại cho “tỷ phú” Abdullah Al Thani, như Van Nistelrooy, Santi Cazorla…
Dẫu vậy CLB xứ Andalucia vẫn không bán Juanmi. Và có lẽ, BLĐ Malaga lại đúng một lần nữa. Giấc mộng “hóa rồng” nhanh chóng tan biến, các ngôi sao lần lượt rời CLB, để rồi sau 2 năm hoàn toàn bị quên lãng, Juanmi lại được Malaga nhớ đến. Anh được thi đấu thường xuyên ở 2 mùa gần đây.
Thực tế, thành tích của Juanmi vẫn không có gì quá nổi bật, khi chỉ ghi 4 bàn mùa trước và mới có 7 bàn mùa này tại La Liga. Dù 4/7 pha lập công này diễn ra ở 7 trận gần đây, song thành tích đó vẫn quá khiêm tốn so với những chân sút đang bị HLV Del Bosque bỏ rơi, như Aduriz (11 bàn tại La Liga, Bilbao), Nolito (8, Celta Vigo), Alcacer (7 bàn và 5 pha kiến tạo, Valencia) và đặc biệt là Bueno (15 bàn, Vallecano).
Có lẽ, chỉ có thể là vì Del Bosque vẫn còn luyến tiếc cậu bé Juanmi gầy gò năm nào và vẫn theo dõi bước chân anh từ đó đến nay, ông mới đưa ra một quyết định bất ngờ đến vậy.
“Tiểu Bò tót” xuất sắc Dù chưa được triệu tập vào ĐTQG trước đây, song Juanmi (phải) từng là trụ cột của các đội trẻ Tây Ban Nha, từ U16 tới U19. Anh còn 2 lần vô địch U19 châu Âu vào các năm 2011 và 2012 cùng “Tiểu Bò tót”, mỗi giải đều ghi được 2 bàn. |