Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha: Del Bosque đang ngày một trở nên bảo thủ
HỒ PHƯƠNG • 09:35 ngày 22/03/2016
1 tuần trước khi công bố danh sách đội tuyển Tây Ban Nha cho 2 trận giao hữu với Italia (24/3) và Romania (27/3), HLV Vicente del Bosque từng úp mở rằng “đây gần như là danh sách cuối cùng cho EURO 2016”. Nhưng nếu vậy, các CĐV sẽ có khá nhiều lý do để lo lắng.

    NHỮNG DẤU HỎI TỪ BẢN DANH SÁCH

    Nói vậy là bởi nhìn vào phong độ hiện tại, không phải ai trong số 25 cái tên mà HLV Del Bosque triệu tập lần này cũng xứng đáng đại diện cho La Roja. Theo chiều ngược lại, khá nhiều cầu thủ đang chơi ấn tượng tại CLB lại bất ngờ vắng mặt. Thậm chí, người ta có thể thấy những dấu hỏi to đùng ở mọi tuyến mà có lẽ ngoài Ngài râu kẽm, chẳng ai có thể trả lời.

    Trước khung thành, chiến lược gia 65 tuổi vẫn giữ niềm tin mù quáng vào Iker Casillas, bất chấp anh đang trải qua một mùa giải đáng quên tại Porto với 34 lần thủng lưới ở mọi mặt trận. Tất nhiên, nhìn từ một góc độ thì cựu thủ thành Real Madrid nên có một suất vì ít nhất, anh vẫn đang là đội trưởng. Nhưng rõ ràng, Casillas không còn xứng đáng bắt chính tại ĐTQG nữa, nhất là khi David de Gea đang chơi ngày càng hay tại Man United. Chỉ có điều, HLV Del Bosque lại khẳng định ông “không thấy có lý do gì để thay đổi” trình tự ưu tiên trước khung thành của La Roja.

    Dẫu vậy, vị trí thủ môn vẫn chỉ là chuyện nhỏ nếu đặt cạnh vấn đề ở hàng phòng ngự. HLV Del Bosque đã gây bất ngờ cho tất cả khi triệu tập cả Marc Bartra lẫn Nacho Fernandez. Trong đó, người đầu tiên mới đá 11 trận ở La Liga mùa này, nhưng chỉ 2 lần chơi trọn vẹn 90 phút và đang là lựa chọn thứ... 5 cho vị trí trung vệ tại Barca. Còn người thứ hai cũng mới có 12 lần ra sân tại La Liga, và thường sắm vai dự bị trong màu áo Real Madrid.


    Chuyện tương tự cũng diễn ra ở tuyến giữa và hàng tiền đạo, nơi sự xuất hiện của những Isco, Juan Mata, Cesc Fabregas hay Pedro đều đem lại những cái nhíu mày. Bởi họ hoặc đã sa sút quá nhiều so với chính mình, hoặc không thực sự nổi bật hơn những lựa chọn khác. Tựu trung, có quá nhiều điều đáng lo đang tồn tại trong bản danh sách mà cây bút Jaime Candil của tờ AS đánh giá là “1/3 là những lựa chọn khó hiểu”.

    DEL BOSQUE ĐÃ BỎ QUÊN NHỮNG AI?

    Dĩ nhiên, HLV Del Bosque có lý do để bảo vệ quyết định của mình. Chấn thương đã lấy đi của ông cả Diego Costa, Andres Iniesta lẫn Javi Martinez. Ngoài ra, ông còn phải nhường Saul Niguez và Hector Bellerin cho đội U21 Tây Ban Nha. Nhưng ngay cả khi tạm gạch đi 5 cái tên ấy, Ngài râu kẽm vẫn bỏ qua khá nhiều cầu thủ đang có phong độ tốt khác. Đó là Vitolo, Jose Callejon, Dani Carvajal và Nacho Monreal.

    Trong số này, cầu thủ chạy cánh của Sevilla (4 bàn, 12 kiến tạo) và tiền đạo thuộc biên chế Napoli (11 bàn, 10 kiến tạo) đều đang chơi rất ấn tượng. Tương tự, Carvajal cùng Monreal cũng là những phương án dự phòng xứng tầm hơn nhiều cho Juanfran và Alba, thay vì Nacho, Cesar Azpilicueta hay Mario Gaspar. 

    Rõ ràng, ở tuổi 65, có vẻ như HLV Del Bosque đã không còn giữ được sự sáng suốt như khi ông mạnh dạn “thay máu” đội tuyển Tây Ban Nha sau đỉnh cao ở EURO 2008 nữa. Sự bảo thủ của Ngài râu kẽm rất có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến La Roja. Nhưng hiện giờ, người Tây Ban Nha cũng chỉ biết hy vọng ông sẽ không thực sự mang đội ngũ này tới giải đấu diễn ra trên đất Pháp.

    DANH SÁCH ĐT TÂY BAN NHA
    Thủ môn: Casillas (Porto), De Gea (M.U), Rico (Sevilla)
    Hậu vệ: Ramos, Nacho (Real), Pique, Alba, Bartra (Barcelona), Juanfran (Atletico), Azpilicueta (Chelsea), Mario (Villarreal)
    Tiền vệ: Busquets, Sergi Roberto (Barcelona), Fabregas (Chelsea), Silva (Man City), Mata ( M.U), Koke (Atletico), Isco (Real), Thiago (Bayern), San Jose (Bilbao)
    Tiền đạo: Aduriz (Bilbao), Pedro (Chelsea), Alcacer (Valencia), Morata (Juventus), Nolito (Celta Vigo).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội