Nhưng các giấy tờ chuyển nhượng cần thiết không được gửi đến kịp giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha vì “trục trặc kỹ thuật”. Để rồi bản hợp đồng được chờ đợi nhất của các Madridista đổ bể vào phút chót.
Chưa đầy nửa tháng sau vụ việc đáng xấu hổ ấy, De Gea ký hợp đồng mới 4 năm với Man United, có thời hạn đến tận tháng 6/2019. Những tưởng động thái này sẽ dập tắt hy vọng có được thủ thành người Tây Ban Nha của Real Madrid. Nhưng mùa Hè 2016, Los Blancos lại tiếp tục khởi động chiến dịch săn đuổi “người gác đền” 25 tuổi.
Họ có cơ sở để làm vậy vì theo tiết lộ của tờ AS, trong hợp đồng mới của De Gea có điều khoản cho phép anh gia nhập Real với giá 50 triệu euro. Ngay gần đây, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng đã ra tối hậu thư cho ban lãnh đạo Man United là họ sẽ phải chọn giữ anh hoặc HLV Louis van Gaal.
Giờ thì điều mà De Gea không ngờ đến, và cũng là điều Real Madrid e ngại nhất đã diễn ra. M.U vừa sa thải Van Gaal và với việc Jose Mourinho sắp cập bến Old Trafford, cánh cửa để cựu thủ môn Atletico trở lại Madrid gần như sẽ đóng sập. Bởi Mourinho không hề muốn mất De Gea cho đội bóng cũ. Và hôm qua, các tờ báo Anh như The Sun và Telegraph cũng đồng loạt khẳng định De Gea sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford thêm ít nhất là 1 mùa nữa.
Trước đó, việc thủ môn 25 tuổi này góp mặt trong chiến dịch quảng bá áo đấu mùa 2016/17 của M.U càng khiến các CĐV của họ thêm chắc chắn vào việc người đã đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Quỷ đỏ 3 năm liên tiếp sẽ tiếp tục ở lại. Điều này có nghĩa là Real Madrid vẫn sẽ phải đợi, để có được thủ thành mà chủ tịch Florentino Perez rất yêu thích. Và họ còn phải đợi đến bao lâu, thì lại phụ thuộc vào... Mourinho.
De Gea hưởng lương cao nhất thế giới Sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với Man United, David de Gea hiện đang hưởng mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần. Với mức thu nhập này, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng chính là thủ môn được trả lương cao nhất thế giới. |