Bóng Đá Plus trên MXH

Đại chiến Atletico vs Barcelona: Đổi ngai ở Vicente Calderon
Tiểu Lý • 09:37 ngày 16/05/2015
Vượt qua Bayern để lọt vào chung kết Champions League, Barca đang cho thấy sức mạnh tưởng không gì ngăn cản nổi. Thời vận của thầy trò HLV Luis Enrique đã đến và họ đang quyết tâm hoàn tất “cú ăn ba” ở mùa giải năm nay, bắt đầu bằng việc trực tiếp phế truất Atletico Madrid vào cuối tuần này để đăng quang tại La Liga.
    BARCA MUỐN ĐÒI NỢ
    Các cầu thủ Barca đến giờ vẫn còn bị ám ảnh bởi cái kết bi thương ở La Liga mùa trước. Đội bóng của HLV Gerardo Martino khi đó đã để vuột mất chức vô địch ở vòng đấu cuối cùng, ngay trên sân nhà. Kẻ đã gieo sầu cho họ chính là thầy trò HLV Diego Simeone và đó là lần đầu tiên sau 18 năm, Atletico giành ngôi quán quân La Liga.

    Còn nhớ cho đến trước vòng cuối cùng của mùa trước, Barca chỉ kém Atletico đúng 3 điểm. Chỉ cần tận dụng được lợi thế sân nhà để giành thắng lợi trong trận đấu khép lại mùa giải, thầy trò ông Martino sẽ vô địch La Liga nhờ hơn đối thủ về thành tích đối đầu. Các cầu thủ Barca càng phấn khích hơn, khi vượt lên dẫn Atletico ngay trong hiệp 1 nhờ pha lập công của tiền đạo Alexis Sanchez.

    Tuy nhiên, hy vọng vô địch của Barca đã mau chóng bị dập tắt khi trung vệ Diego Godin bên phía Atletico làm tung lưới thủ thành Jose Pinto chỉ vài phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Kể từ thời khắc đó, đội bóng xứ Catalan hoàn toàn suy sụp. Họ đành giương mắt nhìn thầy trò HLV Simeone đăng quang, qua đó chính thức khép lại một mùa giải hoàn toàn tay trắng.


    Có thể khẳng định, Atletico ở mùa giải đó chính là kẻ thù đáng căm hận nhất đối với Barca. Thầy trò HLV Simeone chính là những người đi tiên phong trong việc sử dụng lối đá phản công tổng lực đầy toan tính để chấm dứt sự thống trị của “thương hiệu” tiqui-taca gắn liền với những thành công trước đó của đội bóng xứ Catalan. 

    Không chỉ đoạt ngai vàng trước mũi Barca, Atletico trên thực tế cũng là đối thủ đặc biệt khó chịu với đội bóng xứ Catalan ở thời điểm đó. Suốt 6 lần đối đầu liên tiếp giữa hai đội tính cho tới trận đấu cuối cùng ở La Liga mùa trước, Barca luôn phải ôm hận trước thầy trò Simeone khi không giành nổi chiến thắng nào.

    CALDERON - NƠI MỘNG “ĂN BA” BẮT ĐẦU…
    Hơn bao giờ hết, các cầu thủ Barca rất muốn đánh bại Atletico ngay ở Vicente Calderon trong trận đấu cuối tuần này. Kết quả đó cũng có nghĩa là, họ đã trực tiếp biến đội bóng thủ đô Madrid thành cựu vương, đồng thời bước lên ngai vàng La Liga sớm 1 vòng đấu.

    Thầy trò HLV Luis Enrique muốn kết thúc mọi chuyện ở La Liga sớm bởi phía trước họ vẫn còn 2 mục tiêu để hướng tới nhằm dệt mộng “ăn ba”. Cụ thể, sau khi kết thúc La Liga, Barca còn 1 trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha gặp Athletic Bilbao vào rạng sáng ngày 31/5. Sau đó, họ sẽ có cuộc đọ sức quan trọng nhất của mùa giải ở Berlin (Đức), trong trận tranh chức vô địch Champions League với Juventus vào rạng sáng ngày 7/6.

    Tóm lại, thầy trò HLV Enrique đang rất muốn tốc chiến tốc thằng bằng việc trực tiếp phế truất Atletico trong trận đấu cuối tuần này để đăng quang ngôi vô địch La Liga sớm 1 vòng. Có như vậy, họ mới có thể thảnh thơi đầu óc và có thêm hưng phấn tiến tới các mục tiêu tiếp theo. 


    Barca hoàn toàn có cơ sở để tin vào khả năng giành thắng lợi ngay ở Vicente Calderon. Bởi trong tay HLV Enrique có thể vẫn có bộ ba tấn công siêu đẳng M-S-N (Luis Suarez mới chấn thương nhưng nhiều khả năng vẫn ra sân vào cuối tuần này), trong đó tiền đạo Messi đang có phong độ cao, lại là cầu thủ có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng thủ đô Madrid

    Thống kê cho thấy, M-S-N đã góp công lớn giúp Barca thắng Atletico Madrid liền 3 lần gặp nhau gần đây và ghi tới 6 trong tổng số 7 bàn vào lưới đối thủ này trong 3 trận đấu ấy. Rất có thể, ở Calderon, M-S-N sẽ lại lên tiếng, để phế bỏ Atletico và đưa Barca đăng quang ngay tại thánh địa của đối phương!

    THÔNG TIN
    Atletico là “con mồi” ưa thích của Messi
    Trừ Sevilla, Atletico đang là đội bóng La Liga bị Messi làm tung lưới nhiều nhất. Số 10 của Barca đã có tổng cộng 18 bàn thắng vào lưới đối thủ này sau 17 lần gặp gỡ. Trong 18 bàn thắng ấy, Messi đã lần lượt khuất phục 9 thủ môn của Atletico gồm Courtois (6 bàn), De Gea và Coupet (4 bàn), Cuellar và Roberto (2 bàn), cuối cùng là Abbiati, Leo Franco, Moya và Oblak đều 1 bàn.


    Con số
    Barca đang là đội bóng có thành tích sân khách tốt nhất tại La Liga mùa này, khi giành 13 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ chịu 2 thất bại. 
    Barca mới chỉ để thua 1 lần trong chuyến làm khách của các CLB thành Madrid gần đây, còn lại thắng 5 và hòa 2.
    Atletico chưa từng đánh bại Barca ở 9 trận gặp nhau gần đây tại La Liga, gồm 2 trận hòa và 7 thất bại, chuỗi thành tích tệ nhất của họ trong lịch sử.

    Chân sút hàng đầu
    42 bàn: Ronaldo (Real)
    40 bàn: Messi (Barca)
    22 bàn: Neymar (Barca), Griezmann (Atletico)

    Danh sách treo giò
    Tiago (Atletico), Mina, Augusto (Celta), I.Lopez, Cartabia (Cordoba), D.Garcia (Eibar), Sarabia, Lago (Getafe), Barral (Getafe), Manucho (Vallecano), Rulli, Pardo, Granero (Sociedad), Rodrigo (Valencia)

    Barca chóng mặt lo tiền thưởng cho “cú ăn ba”
    Barcelona sẽ thu về tổng cộng 56,2 triệu euro từ tiền thưởng và bản quyền truyền hình nếu vô địch Champions League mùa này. Nhưng số tiền tưởng là lớn kia thực ra chỉ đủ trả thưởng cho đội bóng trong trường hợp họ đoạt “cú ăn ba” bởi chức vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua chỉ đem lại cho đội vô địch vài triệu euro. Cụ thể, quỹ thưởng vô địch La Liga của Barca sẽ từ 20 tới 22 triệu euro, Champions League từ  25 tới 28 triệu euro và Cúp Nhà Vua từ 7 tới 8 triệu euro. Tổng cộng quỹ thưởng cho “cú ăn ba” là từ 52 tới 58 triệu euro. 


    Neymar - chuyên gia mở tỷ số
    Neymar đang thi đấu với đẳng cấp rất tương xứng mức phí khổng lồ hơn 80 triệu euro mà Barca từng phải chi ra để đưa anh về ở mùa giải trước. Anh vừa là người hùng giúp Barca đánh bại Bayern tại bán kết Champions League (ghi 3 bàn trong 2 lượt trận), đồng thời còn lập công ở cả 7 trận liên tiếp gần đây. Chưa hết, siêu sao người Brazil còn là cầu thủ mở tỷ số nhiều nhất cho Barca trên mọi mặt trận mùa này, với 17 trận, trên cả Messi (15 lần). 


    Barca lại sắp mất tiền vì Vermaelen
    Barca sẽ mất 4 triệu euro cho Arsenal nếu vô địch Champions League mùa này. Đây là điều khoản trong hợp đồng khi họ mua trung vệ người Bỉ từ Arsenal với giá 15 triệu euro vào mùa Hè năm ngoái. Barca chắc chắn sẽ rất hậm hực khi phải thanh toán khoản chi này. Lý do vì thực tế Vermaelen không có bất cứ đóng góp gì cho họ tại Champions League mùa này, cũng như ở các mặt trận khác. Đơn giản, anh dưỡng thương suốt từ khi gia nhập Barca và chưa chơi một trận chính thức nào cho CLB.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay