Cuối tuần qua, sân Nou Camp đã tổ chức trận đấu vinh danh thế hệ đã đem về chức vô địch châu Âu (C1/Champions League) đầu tiên trong lịch sử Barcelona. Đó là chức vô địch C1 ở mùa giải 1991/92, cách đây tròn 25 năm. Thế hệ này được dẫn dắt bởi huyền thoại Johan Cruyff và được xưng tụng là Dream Team.
Tuy nhiên, có một thực trạng đáng buồn là sự đìu hiu của các khán đài Nou Camp khi trận đấu diễn ra, dẫu cho không ít huyền thoại bóng đá xuất hiện. Vì vậy, cựu giám đốc Barca Toni Freixa đã tỏ ra thất vọng với người hâm mộ: "Dream team đã không được tri ân xứng đáng. Hãy nhìn lên các khán đài".
Ông này nhấn mạnh: "Tôi thất vọng với người hâm mộ. Tôi tin rằng đây là điều bất thường khi có rất ít người đến xem các huyền thoại chơi bóng. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ trôi đi nhanh quá mức".