Bóng Đá Plus trên MXH

Cristiano Ronaldo: Thôi đừng chiêm bao Quả bóng Vàng
Ngọc Trung • 13:46 ngày 09/01/2016
Vì tuổi tác và phong độ, con đường đến với danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA của Cristiano Ronaldo ngày càng xa xăm mờ mịt.
    Cristiano Ronaldo luôn muốn mình là số một. Anh chưa bao giờ ngần ngại thể hiện điều ấy qua phát biểu trước báo giới hay màn ăn mừng kiêu hãnh trên sân cỏ. Và đã có những thời điểm siêu sao người Bồ Đào Nha giành được vị thế ấy.

    Đó là khi anh bước lên bục đăng quang Champions League vào các mùa 2007/08 cùng Manchester United và 2013/14 cùng Real Madrid, hay lúc anh chạm tay vào danh hiệu Quả bóng Vàng vào các năm 2008, 2013 và 2014.

    Tại Santiago Bernabeu, Ronaldo càng nghiễm nhiên là số một. Anh là cầu thủ đắt giá nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất, đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thậm chí ban lãnh đạo Real cố ý giấu nhẹm mức giá thực mua Gareth Bale từ Tottenham để siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đứng số một về giá chuyển nhượng.

    Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình
    Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình

    Nhưng bây giờ, trước thời điểm công bố chủ nhân  Quả bóng Vàng FIFA 2015, có một thực tế phũ phàng rằng Ronaldo đã không còn đứng trên đỉnh nữa. Bởi một lẽ rất đơn giản, tuổi tác của siêu sao người Bồ Đào Nha đã cao, phong độ thì ngày càng đi xuống.

    Ronaldo năm nay 31 tuổi, xem như đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp. Dĩ nhiên anh vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm vài năm nữa, nhờ tài năng và sự cần cù tập luyện. Nhưng rất khó để cạnh tranh ngôi vị với những ngôi sao đang độ sũng mãn như Lionel Messi hay Neymar 

    So sánh với hai đối thủ của anh trong cuộc đua đến Quả bóng Vàng 2015 có thể nhận thấy sự chênh lệch ngày càng nhiều. Messi mới 28 tuổi, độ tuổi chín muồi nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Trong khi đó, Neymar mới 23 tuổi và được xưng tụng là tương lai của bóng đá thế giới.

    Nói về phong độ, đã đến lúc dẹp những con số thống kê bàn thắng sang một bên để nhìn vào thực tế, Ronaldo hiện tại dễ gặp chấn thương hơn, ít bứt tốc hơn, đột phá qua người lại càng là điều xa xỉ. 

    Ronaldo hiện tại khó có thể sánh với Messi
    Ronaldo hiện tại khó có thể sánh với Messi

    Vì sa sút phong độ nên trước những đối thủ khó chơi, anh thường mất hút. Chỉ tính riêng mùa giải này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tịt ngòi trước Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Barcelona, Paris Saint-Germain, Sevilla hay mới nhất là Valencia.

    Có lẽ một phần do đó, trong một nghiên cứu vừa được công bố gần đây, Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) đã định giá Ronaldo chỉ bằng một nửa Messi và thua kém cả Neymar lẫn Eden Hazard.

    Thế cho nên tuy đang đứng ở vị thế đương kim chủ nhân Quả bóng Vàng, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha nên hài lòng nếu chỉ về đích ở vị trí thứ 3 trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân lớn nhất làng túc cầu mỗi năm.

    Nhưng không chỉ có Quả bóng Vàng 2015, những năm sau, khi tuổi tác càng trở thành gánh nặng, con đường Ronaldo quay lại với bục nhận giải ở Zurich sẽ ngày một khó khăn.

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội