Phát biểu trước 161 phóng viên làm việc cho 101 hãng truyền thông (43 người là phóng viên quốc tế), Coutinho cho hay: "Với tôi, đây là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi phải cảm ơn rất nhiều người, Chúa, gia đình và cả vợ con nữa. Tôi cũng rất biết ơn Liverpool đã giúp tôi có 5 năm chơi bóng thực sự đáng nhớ. BLĐ CLB hẳn cũng hiểu việc đầu quân cho Barca là giấc mơ tôi luôn ấp ủ".
"Tất nhiên, tôi không thể không cảm kích những nỗ lực không biết mệt mỏi của Barca. Họ đã rất kiên nhẫn và cố gắng trong việc đưa tôi về Nou Camp. Hôm qua tôi có xem trận Barca đè bẹp Levante 3-0 ở khách sạn và hôm nay tôi đã tới thăm sân tập của Barca".
"Tôi đã gặp các đồng đội mới ở đây. Họ rất nhiệt tình trong việc chỉ cho tôi nơi tập luyện và địa điểm ăn uống. Tôi có một chút căng thẳng khi chờ đợi mọi thứ bắt đầu".
"Trước khi chuyển tới đây tôi không thể tin những gì đã xảy ra. Chỉ đến lúc được tập luyện với các đồng đội mới tôi mới biết đây là thực tế chứ không phải giấc mơ".
"Tôi từng được Neymar (chân sút người Brazil chuyển từ Barca tới PSG hồi mùa Hè) cung cấp nhiều thông tin liên quan đến Barca và thành phố. Tôi cũng đã nói chuyện với Paulinho và Luis Suarez nữa. Hy vọng Barca sẽ giúp tôi hạnh phúc".
"Tôi đã sát cánh cùng Neymar ở ĐT Brazil và chúng tôi chơi thân với nhau từ khi còn trẻ. Anh ấy là một cầu thủ thiên tài, nhưng chúng tôi có phong cách và cá tính khác nhau. Tôi tới Barca chính là để khẳng định giá trị riêng của mình".
"Tôi vẫn chưa gặp Messi, nhưng được thi đấu cạnh anh ấy chắc chắn là vinh dự lớn. Tôi chọn Barca bởi đây là đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Barca sở hữu những cầu thủ giỏi nhất. Những thần tượng của tôi có người đã và có người vẫn đang đá cho Barca".
"Tôi nghĩ La Liga là giải đấu rất khó khăn. Để gặt hái được thành công thì chúng tôi phải dành sự tập trung tối đa cho mọi trận đấu", Coutinho kết luận.