Tính logic chỉ có giá trị ở nửa đầu, còn nửa sau thì không. Vì bản chất của những mối quan hệ tình cảm là phi lý trí và dễ thay đổi. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhìn nhận vấn đề dưới góc độ dễ hơn là lý trí.
Hợp đồng của Messi có thời hạn đến 30/06/2021 nhưng anh ấy có quyền tự quyết cho mùa giải cuối cùng 2020/21. Chỉ cần thông báo cho CLB trước ngày 10/06/2020, Leo có thể phá vỡ hợp đồng. Đó là thời điểm mùa 2019/20 lẽ ra đã kết thúc, nhưng chúng ta đều biết dịch Covid-19 đã khiến nó kéo dài đến tận tháng 8.
Điều cần lưu ý ở đây là tính minh bạch của vấn đề. Đài Onda Cero cho rằng cột mốc 10/06 là bịa đặt, và khẳng định họ đã xem hợp đồng của Messi và nó chỉ ghi đơn giản là “cuối mùa 2019/20”. Nhưng chứng kiến sự hỗn độn ở Nou Camp hiện tại, thật khó biết được đâu mới là thông tin chính xác. Điều đó cũng có nghĩa là trừ phi hai bên đạt được thỏa thuận, họ sẽ phải dẫn nhau ra tòa.
Khi nhận thấy mùa bóng sẽ kéo dài qua mốc 30/06, thời điểm kết thúc hợp đồng của hầu hết các cầu thủ, FIFA đã đưa ra ý kiến rằng các CLB nên gia hạn với các cầu thủ đến khi mùa giải kết thúc. Nhưng chính FIFA cũng thừa nhận đó chỉ là ý kiến của họ, và nó còn phụ thuộc vào luật lao động của từng quốc gia. Vì thế, FIFA không có quyền phán quyết trong vụ này.
BTC La Liga cũng không có quyền, dù vừa đưa ra quan điểm nghiêng về phía Barca. Nhìn dưới góc độ kinh doanh, La Liga chỉ đơn giản không muốn mất nốt Messi, sau khi đã mất Neymar và Cristiano Ronaldo ở những mùa giải trước. La Liga cũng chỉ có quyền từ chối cấp giấy chuyển nhượng trong nước, một điều vô nghĩa nếu Messi chuyển ra nước ngoài.
Dễ nhận thấy là cuộc chiến pháp lý sẽ khiến cả hai cùng tổn thương. Messi đã 33 tuổi và mỗi ngày trôi qua, giá trị của anh lại sụt giảm. Vì thế, để tránh tổn hại cho tất cả, điều hợp lý nhất là tìm ra giải pháp thay vì đưa nhau ra tòa. Nhưng đến đây, bạn phải biết Messi thực sự muốn gì. Hầu hết ý kiến đều cho rằng anh ấy chỉ muốn ra đi. Nếu vậy, nó đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc. Barca sẽ đòi bồi thường bao nhiêu, và Messi đòi hỏi những gì ở CLB mới.
Nhiều người nhận xét Messi đang tìm cách gây sức ép để chủ tịch Josep Maria Bartomeu từ chức, nhưng tôi không nghĩ vậy. Chuyện này cũng không giống với khi anh ấy từ giã đội tuyển Argentina năm 2016 rồi trở lại sau đó 47 ngày, vì bạn không thể khoác áo một ĐTQG mới.
Nhưng chuyện Messi ra đi có lẽ không thể đảo ngược được nữa. Đây là quyết định của cảm xúc chứ không phải tính toán. Vì nếu muốn, anh ấy đã có thể kích hoạt điều khoản từ trước ngày 10/06. Khi ấy, Messi có thể tự do đến bất cứ đâu và Barca sẽ chẳng thể làm gì hết.
XEM THÊM
Đồng đội tiết lộ về tình trạng của Messi ở Barca
'Messi đang thực hiện sự phản bội vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá'