Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Nhạt nhòa dấu ấn La Masia
14:44 ngày 21/05/2015
Nếu có một điểm trừ nào đó trong chức vô địch của Barcelona mùa này thì đấy chính là sự nhạt nhòa của “lò” La Masia, nơi từng là niềm tự hào của họ chỉ cách đây vài năm.
    PHẢN BỘI TRUYỀN THỐNG...
    Trong 11 cầu thủ đá nhiều phút nhất của Barca tại La Liga mùa này, chỉ có 3 cầu thủ từ lò La Masia là Lionel Messi, Sergio Busquets và Gerard Pique, còn lại đều là những cầu thủ đi mua từ nơi khác về. Một chuyện hết sức đơn giản: đã dùng Luis Suarez và Neymar thì tất nhiên Pedro và Munir El Haddadi phải ngồi dự bị. Đã có Ivan Rakitic thì tất nhiên cơ hội của Rafinha sẽ giảm xuống. Jeremy Mathieu được dùng thì Marc Bartra mất đi cơ hội trui rèn tài năng.

    Trên mạng Twitter, một cule bình luận: “Josep Bartomeu có rất ít công lao trong triển vọng ăn 3 của chúng ta. Họ đã hủy hoại La Masia từ năm 2010 đến nay”. Đấy không hề là một bình luận vô cớ. Khi Barca chiêu mộ Neymar và Suarez, họ đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ Johan Cruyff. Với người đã có công khai sinh ra La Masia, việc chi tiền tấn cho ngôi sao chính là một sự phản bội truyền thống.

    Mùa này, sự “phản bội” ấy lại càng trở nên rõ ràng khi Victor Valdes và Carles Puyol chính thức rời đội, còn Cesc Fabregas bị bán sang Chelsea. Xavi thường xuyên phải ngồi dự bị và HLV Luis Enrique thường xuyên tin dùng những ngoại binh. Giai đoạn đầu mùa, Barca có một Munir đầy triển vọng. Nhưng rồi anh cũng rơi vào tình cảnh tương tự như Isaac Cuenca và Cristian Tello trước đây, tức là dần dần bị quên lãng và sau đó không còn được ai nhớ đến nữa.


    ... HAY DO CHẤT LƯỢNG “ĐẦU RA”?
    Ở tuyến giữa, Rafinha đều để lại những ấn tượng nhất định những khi vào sân, nhưng cứ sau một trận đấu hay thì anh lại trở về ghế dự bị. Nó không tốt chút nào cho sự tiến bộ của một cầu thủ trẻ. Một điều đáng lưu ý: Luis Enrique từng rất thành công khi cầm quân cho đội trẻ, tức Barca B. Không thể nói là Enrique quay lưng lại với những học trò cũ.

    Vậy vấn đề là gì? Có lẽ là việc các cầu thủ La Masia hiện nay tuy tài năng, nhưng họ không nổi bật lên như những đàn anh. Họ khá đồng dạng chứ không có tuyệt chiêu. Trên hết, Xavi được dùng vì anh là thiên tài chuyền bóng, Iniesta có khả năng giữ bóng hiếm có đối thủ, Sergio Busquets chơi tiền vệ phòng ngự mà không cần dùng sức, Gerard Pique có lối phòng ngự đầu óc chứ không phải vì họ xuất phát từ La Masia.

    Sự sa sút về “đầu ra” của La Masia còn được biểu hiện qua việc Barca B đang khủng hoảng khi rơi xuống vị trí áp chót của giải hạng Nhì Tây Ban Nha và nhiều khả năng sẽ rớt hạng. Đấy cũng là câu chuyện chung của những cầu thủ trẻ được Barca mang cho mượn. Denis Suarez và Gerard Deulofeu gây ấn tượng nửa đầu mùa, nhưng về sau bị đánh bật ra khỏi đội hình xuất phát. Người ta không thấy dấu ấn của Tello trong hành trình đáng nhớ của Porto tại Champions League năm nay.

    Đấy là những ví dụ cho thấy Barca chưa hẳn đã phản bội lại truyền thống La Masia như Cruyff và mọi người đã chỉ trích mà do nguồn cung cấp của họ đã không còn mang lại những “sản phẩm” ưng ý như trước. Bartra, Montoya, Sergi Roberto, Deulofeu, Munir... đều thuộc về lứa cầu thủ sẽ tạo ra tranh cãi nhiều sau này: họ không được dùng vì không đủ giỏi hay họ không đủ giỏi nên không được dùng?

    Chỉ còn 4 sao La Masia đóng góp vào chức vô địch cho Barca
    Tại La Liga mùa này, Barca đã sử dụng 12 cầu thủ trưởng thành từ La Masia, nhưng ngoại trừ Messi, Pique, Busquest và Iniesta thì 8 người còn lại (Xavi, Pedro, Rafinha, Bartra, Montoya, Munir, Sergi Roberto, Sandro) đều gần như vô dụng. 8 cầu thủ này chỉ đóng góp vỏn vẹn 11 bàn, chiếm... 10,1% tổng số bàn thắng của Barca. Họ cũng chỉ thi đấu trung bình khoảng 1.100 phút/người, quá ít so với mức bình quân từ 2.400 đến 2.700 phút của các đồng đội khác. 
    MINH KIỆT • 14:44 ngày 21/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay