Bóng Đá Plus trên MXH

Barca-Martino giành "Cúp", nhưng không "siêu"!
Q.Nguyên • 12:51 ngày 29/08/2013
“Tata” Martino đã có danh hiệu đầu tiên cùng Barca chỉ sau 5 tuần đặt chân tới Nou Camp. Nhưng đó là chiếc cúp mà Barca-Martino đoạt được theo phong cách không thường thấy của họ.
    Nói một cách công bằng, trong 2 trận lượt đi và về của trận Siêu Cúp, Diego Simeone mới chính là người chiến thắng về mặt chiến thuật. Sự kỷ luật của hàng phòng ngự Atletico đã làm câm lặng cặp đôi tấn công siêu khủng Lionel Messi và Neymar trong phần lớn trận đấu. Những đợt phản công của đội bóng Thủ đô không nhiều, nhưng mỗi lần họ tổ chức là khung thành Victor Valdes gióng hồi chuông báo động.

    Martino mới đây từng ví von cách ông ngồi vào chiếc ghế nóng tại Nou Camp “như nhảy dù vào công việc” khi Tito Vilanova quyết định ra đi hồi cuối tháng 7. Cựu HLV ĐT Paraguay không phải là người “trong nhà” và vì thế ông không gặp bất kỳ sức ép nào trong quyết định đưa ai vào đội hình xuất phát.


    Simeone đã gây ấn tượng hơn Martino trong 2 trận lượt đi và về

    Andres Iniesta đã phải ngồi dự bị, với Cesc Fabregas và Xavi là 2 tiền vệ đảm nhận vai trò kiến tạo. Có thể hiểu ý đồ của Martino khi đặt niềm tin vào Fabregas. Thể hình của cựu đội trưởng Arsenal sẽ hiệu quả hơn trước lối chơi không ngại va chạm, thậm chí sẵn sàng chơi xấu, tiểu xảo của Atletico; và lối di chuyển của tiền vệ này phù hợp với kế hoạch chơi nhanh hơn, tiếp cận theo chiều dọc nhiều hơn của Martino.

    Nhưng trong hiệp 1, những gì Martino muốn đã không thực sự hiệu quả. Những pha di chuyển không bóng của Fabregas gây ra vấn đề, Neymar chưa cho thấy sự thích nghi trong khi Messi thường xuyên bị cho nằm đo đất trước khi có thể dùng tốc độ đi bóng. Lần đầu tiên của cặp đôi Messi-Neymar đã diễn ra không hề hoàn hảo khi họ có quá ít cơ hội tới gần khung gỗ do Thibaut Courtois trấn giữ. Barca sở hữu bóng gần 80%, nhưng Atletico có 2 cơ hội tốt nhất của 45 phút đầu tiên.

    Ngay cả khi được chơi hơn người, Barca vẫn tỏ ra khó khăn để hạ gục đối thủ. Quả penalty của Messi, một cơ hội thuận lợi hiếm hoi mà Barca có trong cả trận, thậm chí đã không tìm được đường vào khung thành Atletico.


    Messi (trái) đã có một trận đấu nhạt nhòa

    Người chơi xuất sắc nhất trận, không phải Messi, Neymar hay Xavi mà chính là Victor Valdes. Thủ thành kỳ cựu, trong mùa giải cuối cùng cống hiến cho Barca đã chơi một trận đỉnh cao. Hai pha cứu thua đẳng cấp, một là pha đổ người cản cú duỗi mu như trời giáng của Turan gần cuối hiệp 1, và hai là tình huống rướn hết cỡ sau cú David Villa ra chân rất nhanh ở phút 55, của Valdes đã giúp Barca may mắn thoát thua.

    Lâu lắm rồi, người Catalunya mới trải qua cảm giác nâng một chiếc cúp mà không cảm thấy quá phấn khích như Siêu Cúp năm nay. Còn quá nhiều việc “Tata” Martino phải làm trong thời gian tới. Ông cần thêm thời gian để triết lý của mình thấm nhuần vào các cầu thủ, trong khi cần phải cẩn thận trong việc dung hòa những cái tôi trong phòng thay đồ. Hẳn nhà vô địch World Cup Iniesta không cảm thấy vui vẻ gì khi phải theo dõi trận đấu từ ghế dự bị tới 72 phút…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội