Rõ ràng, đây là cơ hội của El Nino và vấn đề còn lại là tiền đạo này cần phải khẳng định mình xứng đáng là “số 9” của Atletico. Torres xứng đáng được HLV Diego Simeone trao cho cơ hội ở vị trí trung phong hay không thì kết quả của trận Espanyol - Atletico sẽ cho chúng ta câu trả lời. Song, với màn trình diễn khá thuyết phục ở trận gặp Alaves vừa qua, Torres xứng đáng được trao cơ hội hơn người đồng đội Kevin Gameiro, dẫu pha lập công vào lưới Alaves mới chỉ là bàn thắng đầu tiên của Torres ở La Liga mùa này.
Nhưng Torres xứng đáng được chọn là số 9 của Atletico ở thời điểm hiện tại vì chân sút 33 tuổi này không cần quá nhiều thời gian, anh đã có thể mang về 3 điểm cho Los Rojiblancos ở trận thắng Alaves. Vâng, dù phải đến phút 69 Torres mới được đưa vào sân thay tiền vệ Saul, nhưng chỉ 5 phút sau, El Nino đã lập công mang về chiến thắng cho đội nhà.
Nên nhớ, với 69 phút có mặt trên sân trước đó trong vai trò trung phong, Gameiro đã cho thấy sự kém hiệu quả so với Torres. Tất nhiên, HLV Simeone sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, còn nhiệm vụ của Torres là phải khẳng định giá trị của mình bởi nếu không ghi được điểm trong mắt ông thầy người Argentina thì chưa ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra với tương lai của Torres khi tháng 1 tới tiền đạo Diego Costa sẽ trở lại.
Torres không ngại cạnh tranh vị trí Bất chấp việc chỉ được HLV Simeone xem là cầu thủ dự bị của Atletico, nhưng tiền đạo Fernando Torres vẫn thể hiện tính chuyên nghiệp với tuyên bố: “Tôi sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính với các đồng đội. Tôi cũng mong Antoine Griezmann tiếp tục ở lại thi đấu cho Atletico và tháng 1 tới sẽ có thêm Diego Costa trên hàng tiền đạo”. |