Bóng Đá Plus trên MXH

Arturo Vidal: Từ cậu bé bụi đời đến ngôi sao của Barca
Trần Hoà • 07:03 ngày 05/08/2018
Arturo Vidal từng chơi cho các CLB hàng đầu như Juventus hay Bayern Munich. Tuy nhiên, thương vụ anh sắp gia nhập Barca vẫn là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của chàng tiền vệ 31 tuổi này, cũng như càng làm cho câu chuyện cổ tích về cuộc đời anh trở nên đáng ngưỡng mộ hơn!
    Ngôi sao không có tuổi thơ
    Arturo Vidal sinh ra trong một gia đình nghèo và đầy bi kịch. Mẹ của anh, bà Jaqueline, đã mất cha trong một vụ tai nạn xe hơi khi còn chưa kịp ra đời. Cuộc sống khó khăn và đầy tệ nạn khiến mẹ Vidal kết hôn khi mới 14 tuổi và đã chọn sai người đàn ông của cuộc đời. Tuy nhiên, thật may mắn, cuộc hôn nhân đó lại cho ra đời cậu con trai đầu lòng mà sau này trở thành một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Chile. Đó chính là Arturo Vidal, tiền vệ chuẩn bị gia nhập Barca từ Bayern với mức phí chuyển nhượng khoảng 30 triệu euro.

    Cha của Arturo Vidal, ông Don Erasmo, là một người đàn ông nghiện rượu và thường xuyên đánh đập vợ con. Thậm chí, ông ta còn đóng cửa định đốt cả vợ và 5 đứa con nhỏ của mình. Bởi sự bê tha của ông bố, người anh cả Arturo đã sớm trở thành người “đàn ông trong gia đình”. Anh phải bỏ học khi mới 9 tuổi để lăn lộn kiếm sống như kẻ bụi đời. 

    Vidal rất thấu hiểu sự cơ cực của mẹ mình, khi một mình nuôi 5 đứa con nhỏ với công việc lao công, thậm chí thường xuyên bị người chồng ngược đãi. Anh từng hứa với mẹ mình, sẽ cho bà mọi thứ sau này và biến bà “trở thành hoàng hậu”. Nhưng thật kỳ lạ, lời hứa vốn chỉ có ý nghĩa như một điều ước xa vời đó đã thành hiện thực chỉ sau đó vài năm.

    “Khi tôi 13 tuổi, tôi nhận thấy bóng đá chính là con đường có thể giúp tôi và gia đình thoát khỏi cảnh bần hàn. Tôi không bao giờ quên ngày mình lần đầu được gọi lên thi đấu cho đội 1 Colo Colo”. “Họ đã gọi con rồi!”, Vidal hét lên sung sướng khi báo tin cho mẹ. Bà Jaqueline không cầm nổi nước mắt. Tuy nhiên, đằng sau cảm giác vui mừng đó là một mối lo lớn. Vidal cần phải có giày, tất, quần áo, khăn tắm... khi thi đấu cho đội 1. Bà phải chạy vạy khắp nơi để có tiền mua sắm những trang bị tối thiểu đó của một cầu thủ chuyên nghiệp.


    Cổ tích thành hiện thực
    Với quyết tâm đổi đời và tình yêu với bóng đá, Vidal đã sớm khẳng định được mình tại đội 1 Colo Colo. Từ một chàng trai nghèo khổ, anh sớm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và được hưởng mức lương mơ ước. Khoản mua sắm lớn đầu tiên của anh chính là một ngôi nhà khang trang nằm trên một ngọn đồi ngoại ô thành phố dành cho người mẹ của mình. Lúc này lời hứa giúp mẹ không còn phải làm lụng vất vả nữa của Vidal đã sớm thành hiện thực.

    Tuy nhiên, Vidal còn muốn biến bà thành hoàng hậu. Anh tiếp tục thi đấu ấn tượng tại Colo Colo, trước khi được CLB lớn Leverkusen của Đức rước về vào năm 2007 khi anh mới 20 tuổi. “Ban đầu chúng tôi cũng có chút e dè khi quan sát cậu ấy. Vidal không có tốc độ tốt. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi tin với kỹ năng chơi bóng và khát vọng lớn lao, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ đặc biệt”, tuyển trạch viên Jonas Boltd của Leverkusen nhớ lại.

    Đúng như mong đợi, Vidal đã không ngừng thăng tiến và sớm vươn lên thành một trụ cột của đội bóng Đức. Trong thời gian này, anh thường được gọi với biệt danh “Vua Arturo”. Vậy là có thể nói, Vidal cũng đã biến mẹ mình trở thành “hoàng hậu” như lời hứa khi xưa.

    Như mọi người đều biết, sự nghiệp sau này của Vidal còn rạng rỡ hơn nữa. Anh được Juventus chiêu mộ, cũng như trở thành trụ cột hàng đầu ở ĐTQG Chile, rồi vươn lên trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Vidal tiếp tục được Bayern rước về với vị thế của một ngôi sao thượng hạng. 

    Mọi thứ tưởng thế đã là viên mãn với Vidal, mọi giấc mơ trong quá khứ của cậu bé nghèo đã thành hiện thực. Nhưng không, ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, khát vọng vươn lên, sự nghiệp của tiền vệ đã 31 tuổi vẫn chưa dừng lại. Anh còn chuẩn bị gia nhập Barca. 

    Nếu không có bóng đá, Vidal có thể đã  là tay du côn hoặc người lao động nghèo, phải sống trong một căn nhà dột nát ở một khu ổ chuột nào đó tại thủ đô Santiago, chứ không phải ngôi sao sân cỏ sắp bước đến nấc thang cao nhất sự nghiệp đầy vinh quang và nhung lụa như lúc này!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội