"Vào tháng Một, Arsenal tới với một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, giá trị khoảng 20 triệu euro, và thêm một khoản tiền khác cho Barca. Thời điểm đó, Barca trả lời họ không muốn bán", Balague nói. "Vì thế tôi nghĩ rằng David Villa, người đã cho con theo học ở một người trường nói tiếng Anh, hi vọng Arsenal sẽ trở lại. Nhưng cuối cùng thì họ đã không trở lại".
"Có thể họ đã thấy những gì xảy ra với Villa trong 6 tháng cuối mùa. Anh ấy không hạnh phúc, và chơi không tốt. Thế nên có thể họ cho rằng anh ấy đã không còn được xuất sắc như xưa".
Balague cũng giải thích vì sao Atletico có thể mua Villa với giá rẻ đến như thế: "Atletico chỉ phải trả cho Barca 2,5 triệu euro trong mùa đầu tiên; nếu Villa chơi hết mùa thứ ba thì họ sẽ phải trả tổng cộng 4,6 triệu euro. Tại sao lại rẻ như thế ư? Tôi khám phá ra rằng Barca đã thòng được vào hợp đồng này một điều khoản cho phép ưu tiên mua tài năng trẻ Oliver Torres".