Bóng Đá Plus trên MXH

Ancelotti trả giá vì “cất” Ronaldo
Việt Hà • 06:53 ngày 09/01/2015
HLV Carlo Ancelotti không sai khi muốn Ronaldo nghỉ ngơi. Nhưng ông đã chọn không đúng thời điểm cất cầu thủ người BĐN trên ghế dự bị. Trước một đối thủ rắn mặt như Atletico Madrid, hàng công Real chuệch choạc trông thấy do thiếu ngôi sao số một.
    Với một cầu thủ phải “cày ải” liên tục như Ronaldo, những phút nghỉ ngơi rất quý giá. Người ta đã nhìn thấy Ronaldo cười đùa thoải mái với Coentrao trên ghế dự bị trận gặp Atletico Madrid. Cầu thủ 29 tuổi đã qua rồi cái thời tự ái vì không được đá chính mọi trận đấu. Có điều, vắng Ronaldo là vấn đề quá lớn cho Real khi họ đụng phải kỳ phùng địch thủ Atletico.

    Nỗi nhớ Ronaldo thể hiện rõ ràng trong 45 phút hiệp một khi Real tấn công không mấy thuyết phục. Họ chỉ có tổng cộng 3 pha dứt điểm nhưng ngoại trừ tình huống đệm bóng cận thành của Bale, hai tình huống còn lại của Ramos và Benzema không thực sự nguy hiểm. James Rodriguez, Isco hay Benzema không thể làm thay vai trò ngòi nổ số một của Ronaldo. Và khi Ancelotti nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Ronaldo vào sân phút 63 (thay James), thời điểm mà Real rơi vào thế bất lợi (bị dẫn 0-1) còn Atletico Madrid đã chui vào vỏ ốc phòng ngự quen thuộc của họ. Trên thực tế, ngôi sao người BĐN không tạo ra khác biệt trong gần nửa giờ có mặt trên sân.


    Nếu Ronaldo có mặt từ đầu thì sao? Bóng đá không có chữ “nếu” nhưng cơ hội để Real có bàn thắng chắc chắn là rất cao. Cứ nhìn vào hiệu suất khủng khiếp 66 phút/bàn của Ronaldo tại mùa giải này thì rõ. Nhưng Ancelotti lại chọn giải pháp cho Ronaldo ngồi dự bị vì sợ anh quá tải. Tính toán của chiến lược gia người Italia dường như cẩn thận quá mức cần thiết. Nếu ra sân từ đầu trước Atletico, Ronaldo mới chỉ có trận thứ 2 trong 8 ngày đầu tiên của năm 2015. Trước đó trong trận đấu cuối cùng của năm 2014 (30/12), cầu thủ người BĐN cũng chỉ đá “chơi chơi” 45 phút trong trận giao hữu với Milan. Đó chưa phải mật độ quá nặng với một cầu thủ có thể lực dồi dào như Ronaldo.

    Tất nhiên, Ancelotti nhìn xa hơn với lịch thi đấu có thể lên tới 9 trận của Real Madrid trong tháng 1 này. Song vị HLV 55 tuổi hoàn toàn có thể cho Ronaldo nghỉ ngơi trong một trận cầu khác của tháng 1 (trận gặp Espanyol cuối tuần này chẳng hạn) thay vì cuộc đối đầu đỉnh cao với Atletico Madrid. Đây là đối thủ “xương” nhất cho Real vào thời điểm hiện tại chứ không phải Barcelona. Không có Ronaldo, Real vẫn có thể vùi dập Getafe chứ Atletico thì đừng hòng.

    Đáng chú ý Ancelotti đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng không chịu rút ra bài học xương máu. Ở trận Siêu cúp TBN lượt về vào tháng 8 năm ngoái, ông cũng cất Ronaldo trên ghế dự bị khi làm khách tại Vicente Calderon. Hậu quả, Real bị dẫn 0-1 trong hiệp đấu đầu tiên và dù Ronaldo vào sân trong hiệp 2, họ vẫn không lật ngược được tình thế. Tóm lại cả hai lần Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị tại mùa giải này, Real đều thua trận tại chính sào huyệt của Atletico Madrid. 

     Bây giờ thì Real đã thua 2 trận liên tiếp và sớm sa chân vào một cuộc khủng hoảng mini. Ancelotti nên tự trách mình đã “cất” Ronaldo vào đúng thời điểm Real cần anh nhất.

    5. Ronaldo đã ghi tổng cộng 5 bàn thắng vào lưới Atletico sau 8 lần chạm trán kể từ năm 2014. Tại Real không cầu thủ nào có duyên ghi bàn vào lưới Atletico bằng ngôi sao người Bồ Đào Nha. Có lẽ HLV Carlo Ancelotti quên mất điều này khi để Ronaldo ngồi dự bị trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội