Bóng Đá Plus trên MXH

0h00 ngày 18/5, Espanyol vs Real Madrid: Kền kền sã cánh
VIỆT HÀ • 07:11 ngày 17/05/2015
Real Madrid vẫn còn hy vọng đuổi kịp Barca với 4 điểm ít hơn. Nhưng thực tế cho thấy cỗ máy của Carlo Ancelotti đang có dấu hiệu “tuột xích” vào cuối mùa. Và Espanyol hoàn toàn có thể dập tắt chút hy vọng mong manh của Kền kền trắng.
    Đây là thời điểm Real Madrid phải đoàn kết với quyết tâm cao nhất để hy vọng vào điều kỳ diệu trong hai vòng cuối. Song điều đó dường như không hiện hữu tại Bernabeu sau thất bại đáng xấu hổ trước Juventus. Carlo Ancelotti đã chuẩn bị đường rút với những liên hệ cùng Man City. Carvajal và Jese đang nhấp nhổm đòi ra đi. Gareth Bale thì giận dỗi, công khai đòi đá vị trí tiền đạo của Ronaldo. Trong suy nghĩ của những người Real lúc này, mùa giải đã thực sự kết thúc.

    Tinh thần suy sụp trong một cơ thể rã rời, đội bóng của Ancelotti đã thể hiện phong độ xuống dần đều trong giai đoạn cuối mùa. Màn trình diễn nhạt nhòa trên sân Juventus, trận hòa kém cỏi với Valencia và mới nhất là sự bất lực cùng cực trong trận bán kết lượt về Champions League. Phong độ bệ rạc của Real có thể gói gọn trong hình ảnh mờ nhạt của Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha gần như biến mất trong hiệp hai trận gặp Juventus vừa rồi. Ở tuổi 30, Ronaldo ngày càng lộ rõ gánh nặng tuổi tác khi mùa giải gần về cuối. 


    Trái ngược với Real, Espanyol càng về cuối mùa giải đá càng hay. Đội bóng của HLV Sergio Gonzalez đã bất bại 9/10 trận gần đây, trong đó thắng 4 hòa 5. Thất bại duy nhất của họ chỉ là trận thua 0-2 trước gã khổng lồ Barcelona. Espanyol hiện xếp thứ 9 và không còn mục tiêu phấn đấu cụ thể. Nhưng chính điều đó khiến các cầu thủ xứ Catalan thi đấu với tâm lý thoải mái, tự tin. “Chúng tôi muốn kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể. Espanyol cần tiếp tục nỗ lực để làm hài lòng CĐV trong hai vòng đấu cuối cùng”, HLV Sergio Gonzalez phát biểu. 

    Ở trận đấu đêm nay, Espanyol vắng mặt tiền vệ chủ lực Lucas Vazquez theo thỏa thuận với Real Madrid. Cầu thủ được Real cho Espanyol mượn đang có mùa giải ấn tượng với 3 bàn thắng, 6 kiến tạo sau 32 lần ra sân tại La Liga 2014/15. Chưa biết chừng nếu Lucas Vazquez được ra sân, anh có thể “hạ sát” đội bóng ruột thịt như Morata từng làm với Real. Tuy nhiên về phía Real, họ còn gặp nhiều khó khăn lực lượng hơn so với chủ nhà. HLV Ancelotti sẽ không thể có sự phục vụ của hai trụ cột là hậu vệ Sergio Ramos và tiền vệ Toni Kroos đều vì lý do chấn thương. Đây là hai vị trí không thể thay thế trong sơ đồ của Ancelotti lúc này. Khó khăn càng bủa vây Real và sẽ không bất ngờ nếu họ vấp phải trận không thắng thứ tư liên tiếp.  

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Espanyol thắng 5, hòa 2, thua 3/10 trận gần đây theo châu Á. Real Madrid thắng 5, hòa 1, thua 4/10 trận vừa qua theo châu Á.
    - Espanyol thắng 4, hòa 1, thua 5/10 trận sân nhà gần đây theo châu Á. Real Madrid thắng 3, hòa 3, thua 4/10 trận sân khách gần đây theo châu Á.

    ĐẶC BIỆT
    Hiệp 1 tối đa 1 bàn 
    Trong 11 lần đối đầu gần đây giữa Real và Espanyol, có tới 8 trận chứng kiến tối đa 1 bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 9/11 trận vừa qua của Espanyol và 11/20 trận gần đây của Real.


    DỰ ĐOÁN: 1-1

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay