Điều đáng nói, Lacazette đã mở tỷ số cho Mãnh sư ngay từ phút thứ 5 của trận đấu, nhưng do sự hớ hênh của hàng thủ cùng những sai lầm cá nhân, đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Pháp đã thua ngược 2-3 và chấp nhận bị loại. Bên phía Nantes, họ không chơi quá xuất sắc nhưng lại tận dụng thành công những tình huống cố định và đặc biệt nhờ sự chói sáng của chân sút Bessat với cú hat-trick, Chim Hoàng yến đã giành vé xứng đáng vào vòng 1/8.
Tuy rất thất vọng về trận thua này, nhưng HLV Hubert Fournier cho rằng điều đó sẽ giúp Lyon tập trung tối đa cho mặt trận Ligue 1, giải đấu duy nhất mà họ còn chinh chiến từ nay đến hết mùa. Với sự bám đuổi quyết liệt của Marseille và PSG, Lyon sẽ phải thi đấu thật thận trọng và có những đối sách hợp lý để duy trì ngôi đầu bảng chung cuộc ở giải VĐQG Pháp.
Cúp QG Pháp vốn luôn là một giải đấu xảy ra rất nhiều bất ngờ. Vòng 1/16 năm nay không phải ngoại lệ. Đội bóng hạng Tư Quevilly gây sốc khi loại Bastia trên chấm luân lưu và viết lại câu chuyện cổ tích ở hai mùa 2009/10, 2011/12. Trong 2 mùa ấy, Quevilly lần lượt lọt vào bán kết và chung kết sân chơi lâu đời nhất mảnh đật hình lục lăng. Ngoài ra, 2 đội hạng Tư khác gồm Concarneau và Yzeure cũng vừa loại 2 đại diện đến từ hạng Hai là Dijon, Valenciennes.
KẾT QUẢ MỘT SỐ TRẬN ĐÁNG CHÚ Ý VÒNG 1/16
Quevilly – Bastia: 1-1 (pen 3-1)
Avranches – Metz: 0-3
Jura Sud – Auxerre: 0-1
Yzeure – Valenciennes: 2-0
Concarneau – Dijon: 1-0
Nantes – Lyon: 3-2