Bóng Đá Plus trên MXH

Tổng quan nhóm chiến đấu trụ hạng Ligue 1: Tủi phận tân binh!
Minh Huy • 14:02 ngày 03/08/2014
Có thể nói Metz, Caen, Lens và Guingamp đang bị đánh giá thấp nhất trong số những đội bóng dự Ligue 1 mùa 2014/15. Và ai trong số họ nhận vé ngược về hạng Hai cuối mùa cũng sẽ không phải bất ngờ.

    Nếu Metz, Caen và Lens đều là những tân binh Ligue 1 2014/15, thì Guingamp là đội bóng chỉ trụ hạng thành công sau vòng 37 giải VĐQG Pháp mùa trước. Là một trong 4 đội có số trận thắng thấp nhất giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình lục lăng mùa trước, đội bóng vùng Bretagne (có 11 chiến thắng) đã thoát hiểm nhờ may mắn khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng với họ liên tiếp sảy chân. 

    Tuy nhiên, Guingamp lại giành Cúp Quốc gia và sẽ dự Europa League 2014/15. Song đây chính là “con dao hai lưỡi” có thể khiến Guingamp phải trả giá đắt. Bởi không phủ nhận rằng đội bóng nào cũng rất tự hào khi dự các sân chơi châu Âu, nhưng họ cũng rất dễ lơ đãng, thiếu tập trung tại Ligue 1. Và nếu thày trò HLV Jocelyn Gourvennec phải nhận vé ngược thì cũng rất dễ hiểu. Với lực lượng rất mỏng, Guingamp rất khó căng mình cho cả hai mặt trận quan trọng nói trên.

    Trong khi đó, vấn đề lớn nhất đối với các tân binh chính là khả năng hòa nhập với môi trường khốc liệt và đầy rẫy cạm bẫy đang chờ đợi. Vì lẽ đó, gần như năm nào cũng có ít nhất 1 “ma mới” phải nhận vé ngược. Có lẽ, mùa 2013/14 là một ngoại lệ khi cả 3 tân binh đều có thứ hạng đặc biệt (Monaco giành ngôi á quân, Nantes xếp hạng 13 và Guingamp trụ hạng thành công). Không những thế, Monaco còn có tham vọng cạnh tranh chức vô địch Ligue 1 với PSG ngay trong mùa đầu tiên tái hòa nhập giải đấu danh giá nhất Pháp.


    Nhưng không một tân binh nào có số phận may mắn như Monaco khi có chủ sở hữu nước ngoài là một tỉ phú nổi tiếng. Metz, Caen và Lens gần như vẫn “án binh bất động” trên TTCN. Cả “nhóm tân binh + 1” đều chưa chi đồng nào để tăng cường lực lượng. Cho đến thời điểm này, họ vẫn chỉ dạm hỏi mượn và đàm phán với những cầu thủ tự do. Thậm chí, không những chưa mua, mà các CLB này còn mất những trụ cột quan trọng của mùa trước. Metz vừa chia tay với tiền vệ công Nicolas Fauvergue - người đóng góp công lớn vào tấm vé thăng hạng cho đội bóng áo bã trầu. Caen cũng không còn sự phục vụ của Mathias Autret (sang Lorient) và Jonathan Kodjia (đến Reims). Guingamp phải bất lực nhìn Fatih Atik và Paul Babiloni ra đi.

    Riêng Lens còn gặp nhiều khó khăn hơn 3 đội bóng nói trên, khi phải chiến đấu hết mình mới không bị giáng hạng vì vấn đề tài chính. Chỉ đến trước khi Ligue 1 2014/15 khởi tranh 10 ngày, LĐBĐ Pháp mới thông qua việc cho phép Lens dự giải đấu số 1 mảnh đất hình lục lăng. 

    Lens vẫn chưa biết đá sân nào!
    Việc chọn sân nhà mùa 2014/15 của Lens vẫn còn chưa ngã ngũ. Đến thời điểm này, khi sân Bollaert-Delelis đang được nâng cấp, sửa chữa cho EURO 2016, BLĐ Lens vẫn chưa quyết định có chọn Stade de France làm sân nhà hay không.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội