Pogba lại thay đổi màu tóc, lần này là một màu xanh dương nhạt trên vàng đục cầu kỳ. Có lẽ tiền vệ của Man United tốn kha khá thời gian cho mái đầu này. Thời gian ngồi trên ghế salon đủ để anh nghĩ nhiều về quãng thời gian đã qua, đặc biệt là những gì đã mất.
Pogba gần như đánh rơi tất cả rồi. Phong độ, suất đá chính, niềm vui vẻ và cả sự tôn trọng của khán giả. Mọi thứ nhanh đến chóng mặt và nếu tình hình này kéo dài, chẳng biết điều tồi tệ nhất sẽ là gì.
Pogba đang không được lòng Mourinho
Thật may là quãng thời gian tập trung cùng ĐTQG đã đến. Pogba đã có thể rời Manchester một cách đường đường chính chính, ít nhất là trong một quãng thời gian nhất định. Rời Old Trafford, rời Jose Mourinho, rời những áp lực từ giá chuyển nhượng 89 triệu bảng, anh đi tìm sự thảnh thơi ở bên những người nói cùng thứ tiếng.
Didier Deschamps ngay lập tức dang tay bao bọc cậu học trò: "Pogba không thể hạnh phúc với những gì đang trải qua ở CLB. Có quá nhiều lý do dẫn đến tình trạng hiện giờ".
Pogba đánh mất rất nhiều thứ
"Việc này không chỉ xảy đến với Pogba mà có thể đến với mọi cầu thủ. Bây giờ là Paul, lúc khác thì là người khác và tôi sẽ làm như mọi khi, nói chuyện để hiểu tình hình hơn. Tôi không nắm được hết mọi thông tin".
Có lẽ với một "đứa trẻ" to xác như Pogba, đấy là tất cả những gì anh cần. Một sự cảm thông, ủng hộ vô điều kiện từ những người có trách nhiệm - điều Mourinho rất hạn chế.
Pogba vui vẻ hơn với những đồng đội tại ĐT Pháp
Trong buổi tập mới đây tại Paris, Pogba trông khá hơn rất nhiều. Không còn là khuôn mặt cau có và giấu tâm sự vào trong, anh trông cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Màu tóc mới có lẽ cũng rất hợp khi Pogba diện bộ cánh truyền thống của ĐT Pháp. Đấy rất có thể cũng là ý đồ ban đầu của anh.
Bớt đi chút sắc đỏ có khi lại là điều tốt. Con người ta không thể lúc nào cũng sục sôi, cũng căng thẳng được. Một màu lam hiền hòa sẽ tốt hơn cho tâm hồn. Mùa giải này có thực sự vứt đi với Pogba, tất cả nằm ở giai đoạn này.