BÀN THẮNG:
Lorient: J.Aliadiere (71’), Mesloub (75’)
Nice: Plea (43’)
Chỉ có điều, lần đầu ở mùa này, Đại bàng nhỏ thua trận khi đã dẫn trước trong hiệp 1. Dù gặp rất nhiều khó khăn với lối chơi áp sát và phòng ngự số đông của Lorient, nhưng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm cũng giúp Nice có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1.
Song, những điều chỉnh hiệu quả của HLV Bernard Casoni đã giúp Lorient lội ngược dòng thành công chỉ trong 4 phút giữa hiệp 2 với các bàn thắng của hai cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Như vậy, Nice đã bị đánh bật khỏi tất cả các mặt trận cúp mùa này: Europa League, Cúp Quốc gia, Cúp Liên đoàn. Sau thất bại tại sân Le Moustoir, HLV Favre phát biểu rằng ông có đôi chút thất vọng vì các học trò đã không thi đấu tập trung và để thua 3 bàn liên tiếp. Song ở một góc độ khác, nhà cầm quân người Thụy Sỹ lại xem đây là một cơ hội để đội nhà tập trung 100% sức lực cho cuộc đua vô địch Ligue 1.
Bởi trong khi Monaco và PSG vẫn căng mình trên mọi mặt trận, quá tải về lịch thi đấu, thì Nice vô cùng thảnh thơi với mật độ 1 trận/tuần. Bên cạnh đó, thời gian tới HLV Favre cũng sẽ có sự phục vụ của nhiều trụ cột sau chấn thương và treo giò như Dante, Baysse, Belhanda, Cardinale, Balotelli.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Lorient: Lecomte; Ciani, Le Goff, Rose, Lautoa (Bellugou, 85’), Moreira, S.Marveaux, Mvuemba, Cabot, Guendouzi (Mesloub, 55’), Jeannot (Aliadiere, 46’).
Nice: W.Benitez; Le Marchand, Souquet (Mahou, 84’), R.Pereira, Dalbert (Burner, 71’), Sarr, Cyprien, Koziello, Lusamba, Marcel (Bosetti, 80’), Plea.
Tiền vệ Seri đã về thi đấu tại CAN 2017 Với rất nhiều cầu thủ châu Phi trong đội hình, nhưng Nice may mắn chỉ mất tiền vệ Seri về khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà dự CAN 2017. Đây là lần đầu ở 5 kỳ CAN gần nhất, Đại bàng nhỏ thiệt quân ít nhất cho giải vô địch châu Phi. Năm ngoái, họ mất 5 cầu thủ, nhiều nhất Ligue 1. |