Bóng Đá Plus trên MXH

Nghiêm trọng rồi đấy, Deschamps!
MINH HUY • 07:39 ngày 09/06/2015
Dù đưa ra bất cứ lý do nào, ĐT Pháp cũng không thể bào chữa cho màn trình diễn yếu kém từ lối chơi cho tới con người trước Bỉ, đội bóng đang xếp hạng 2 thế giới trên BXH tháng 6/2015 của FIFA. HLV Didier Deschamps sẽ còn nhiều việc phải làm cho Les Bleus khi VCK EURO 2016 đã cận kề.
    QUÁ ÍT TÍN HIỆU LẠC QUAN
    Trước đối thủ Bỉ đang thay da đổi thịt, tiến bộ từng ngày, HLV Didier Deschamps có phần chủ quan và liều lĩnh khi bố trí một đội hình thiếu cân bằng, không đủ đẳng cấp. Trong số 11 cầu thủ xuất phát của ĐT Pháp, Mou.Sissoko là người duy nhất chơi tròn vai và được nhật báo L’Equipe chấm điểm 5/10. Còn lại, từ những người vốn luôn ổn định, chắc chắn như Raphael Varane, Blaise Matutui, Hugo Lloris đến các phương án thử nghiệm như Bacary Sagna, Benoit Tremoulinas, Olivier Giroud… đều không quá điểm 4/10.

    VIDEO: Pháp 3-4 Bỉ

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Trong suốt hiệp 1, Les Bleus chơi rời rạc, thiếu gắn kết và mắc quá nhiều sai lầm cá nhân dẫn đến 2 bàn thua nhanh chóng. Thậm chí, người ta không còn nhận ra một hàng thủ vốn được xem là điểm tựa lớn nhất của Gà trống Gaulois dưới thời Deschamps nữa. Chỉ đến khi cựu thủ quân đội bóng áo Lam thực hiện những điều chỉnh đầu hiệp 2 (Dimitri Payet thay Cabaye và Alexandre Lacazette thế chỗ Antoine Griezmann), đặc biệt ở 20 phút cuối trận (Nabile Fekir thay Mathieu Valbuena, Paul-Georges Ntep thay Giroud), lối chơi của ĐT Pháp mới có chút khởi sắc.

    Những đợt tấn công của Les Bleus sắc sảo, bay bướm nhưng hiệu quả hơn. Cả 4 gương mặt vào sân thay người đều ghi dấu ấn. Nếu Fekir (ghi 1 bàn) và Lacazette có những màn phối hợp nhanh quen thuộc như khi cả hai khoác áo Lyon, thì Payet (1 bàn) và Ntep cho thấy tốc độ, sức trẻ cùng khả năng tạo đột biến tốt thế nào. Tuy nhiên, chỉ từng ấy là không đủ để những người yêu mến đội bóng áo Lam cảm thấy bớt nặng nề ở trận thua mà ĐT Pháp liên tục bị dẫn trước 3 bàn.

    DESCHAMPS CÒN NHIỀU VIỆC CẦN LÀM
    Chỉ trong 2 trận gần nhất tại Stade de France, Pháp để thủng lưới 7 bàn và hàng thủ không một ai đạt điểm 4/10. Nếu tính cả 3 trận của năm 2015, Les Bleus đã để thua số bàn bằng đúng với 15 trận của năm 2014 (7 bàn). Chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy sự sa sút của hàng thủ, nơi vốn được xem là điểm mạnh nhất của Gà trống Gaulois. Trước Bỉ, hàng thủ Pháp thua trong toàn bộ những cuộc không chiến, tranh chấp tay đôi và “đôi cánh” mất hút hoàn toàn trong các pha tấn công biên.


    Hình ảnh Varane là ví dụ điển hình. Rạng sáng qua, trung vệ Real chạy chỗ kém, thiếu chính xác và quyết liệt trong tất cả các pha can thiệp. Chính Varane đã không theo kịp Benteke dẫn đến quả penaty nâng tỷ số lên 3-0 cho Bỉ. Ngoài ra, tuyến giữa Pháp cũng quá kém khi không có Paul Pogba…

    Một nhà vô địch luôn sở hữu đội hình tài năng, có chiều sâu và bản lĩnh. Dù rằng trận thua Bỉ rạng sáng qua tại Stade de France do Pháp mất nhiều trụ cột, nhưng rõ ràng, với những gì mà đội hình hai của Les Bleus đã thể hiện, HLV Deschamps không khỏi lo lắng cho mục tiêu xưng vương ở EURO 2016. Chỉ còn 1 năm nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ khai mạc trên mảnh đất hình lục lăng, Deschamps nên hạn chế những thử nghiệm không cần thiết và lên được bộ khung chuẩn cho đội bóng áo Lam trước trận đánh lớn.

    33 năm, Pháp mới lại thủng lưới 4 bàn trên sân nhà
    Thất bại 3-4 trước Bỉ khiến lần đầu tiên kể từ tháng 8/1982, Pháp mới lại để thủng lưới 4 bàn trong 1 trận đấu trên sân nhà. Trong trận giao hữu tại sân Công viên các Hoàng tử cách đây gần 33 năm, Les Bleus của những Manuel Amoros, Marius Tresor, Maxime Bossis, Jean Tigana đã để thua 4 bàn trắng trước Ba Lan. Và kể từ khi khai trương sân Stade de France năm 1997, đây cũng là số bàn thua kỷ lục trong 1 trận của Gà trống Gaulois tại đây.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội