Một cái kết có hậu cho phòng thay đồ của HLV Thomas Tuchel và PSG. Neymar ôm bóng mang tới đưa tận tay Edinson Cavani (vào sân thay Mauro Icardi ở phút 68), người đang rất khát khao ghi bàn sau thời gian dài chấn thương.
Khi tiền đạo người Uruguay thực hiện thành công pha sút phạt đền, Neymar chạy nhanh tới ăn mừng cùng Cavani. Cần biết rằng chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSG này đang trong tình cảnh rất khó khăn tại đội chủ sân Parc des Princes.
Chấn thương, phong độ sa sút và tuổi tác khiến Cavani phải thường xuyên ngồi dự bị, để suất đá chính trên hàng công rơi vào tay Icardi. Đây là điều không bất ngờ khi Icardi đang có phong độ rất xuất sắc với 5 bàn ở vòng bảng Champions League mùa này.
Hành động đẹp của Neymar đã khép lại vụ việc ồn ào “penaltygate” kéo dài từ tháng 9/2017 và khẳng định tinh thần đoàn kết ở PSG. Và có lẽ, người vui nhất chính là HLV Tuchel.
“Đó là hành động rất đẹp của Neymar. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào về những gì Neymar thể hiện. Cậu ấy đã cho thấy trái tim đầy thương yêu của mình. Tôi không bất ngờ về hành động này bởi cậu ấy đã chứng minh mỗi ngày trên sân tập”, nhà cầm quân người Đức chia sẻ.