Sau cú sút rất mạnh của Kylian Mbappe bị thủ thành Jessy Moulin đẩy ra, Neymar kịp thời có mặt để sút bồi bằng chân trái, bóng chạm xà rồi bay vào lưới, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (phút 14). Trên thực tế, trận này Neymar chơi không thực sự thuyết phục và không phát huy được hiệu quả như thường thấy do bị Wesley Fofana (cầu thủ được L’Equipe chấm điểm cao nhất trận - 9/10 điểm) kèm quá rát. Với sự theo sát của cựu cầu thủ Lyon, Neymar mất đi rất nhiều đường chuyền triển khai tấn công.
Điều đáng ghi nhận ở trận này chính là việc Neymar đã nỗ lực rất nhiều để tham gia hỗ trợ phòng thủ sau khi bị theo kèm quá chặt. Và quan trọng hơn cả, dù không chơi hay như thường lệ, nhưng Neymar vẫn chứng tỏ anh biết cách tạo khác biệt trong một trận cầu lớn để mang về chiến thắng cho đội nhà. Sau thời gian dài nghỉ dịch, ĐKVĐ Pháp vẫn chiến thắng ở trận đấu chính thức đầu tiên. Điều đó giúp các cầu thủ PSG ngày càng tự tin hơn để bước vào loạt trận quyết định với Lyon (chung kết Cúp Liên đoàn) và Atalanta (tứ kết Champions League).
Trước đó, khi được hỏi về chân sút trị giá 222 triệu euro, HLV Tuchel tỏ ra rất hài lòng khi cho biết: "Neymar đang có phong độ cao và tôi không ngạc nhiên về điều đó. Sau giai đoạn cách ly vì dịch Covid-19, cậu ấy đã có sự trở lại ấn tượng. Neymar khiến tôi hoàn toàn yên tâm cả về mặt thể chất lẫn tinh thần".
"Trong những buổi tập vừa qua, Neymar tỏ ra rất nhanh nhẹn. Cậu ấy luôn muốn được thi đấu càng nhiều càng tốt để cống hiến hết khả năng của mình", thuyền trưởng PSG kết luận.
XEM THÊM
Neymar chạy đà cực tốt trước cơ hội 'ăn 4' cùng PSG
Kết quả PSG 1-0 St.Etienne: Neymar tỏa sáng, PSG vô địch cúp quốc gia Pháp, nuôi hi vọng 'ăn 4'