Trả lời phỏng vấn sau trận Paris Saint-Germain 2-1 Olympiakos, Zlatan Ibrahimovic đưa ra một câu trả lời với phong cách rất quen thuộc: “Tôi không cần Quả Bóng Vàng để nói rằng tôi là nhất”.
Bàn mở tỉ số trong trận đấu này giúp Ibra vươn lên đứng đầu trên danh sách vua phá lưới Champions League cùng Cristiano Ronaldo với 8 bàn thắng. Đây là bàn thứ 39 của anh sau 100 lần ra sân ở đấu trường đỉnh cao này.
Những người theo dõi Zlatan hẳn không còn lạ với phong cách phát biểu này. Còn nhớ trước trận lượt về play-off World Cup giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển, anh thậm chí còn tự coi mình là... Chúa trời (!).