Evra đã 34 tuổi, còn Sagna cũng đã 32. Có một thực tế không thể chối cãi là cả hai hậu vệ này vẫn chơi khá ổn định và hay ở trận Pháp thắng Đức 2-0 cách đây 2 ngày. Tuy nhiên, do tuổi tác đã lớn và thực tế không còn bùng nổ như thời trai trẻ, liệu tới VCK EURO 2016 khi sẽ thêm một tuổi, liệu họ có còn đảm bảo phong độ?
Nên nhớ Juventus và Man City, những đội bóng chủ quản của Evra và Sagna, có rất nhiều tham vọng ở nhiều giải lớn trong mùa bóng này. Nếu cả hai cùng vào sâu ở nhiều mặt trận cả quốc nội lẫn quốc tế, khi đó Sagna và Evra sẽ phải thi đấu rất nhiều. Chưa kể rủi ro chấn thương hoặc mệt mỏi, dấu hỏi về thể lực và sức bền sẽ luôn ám ảnh hai cầu thủ này.
Kurt Zouma
Thực tế ấy buộc HLV Deschamps phải nghĩ đến chuyện nếu không tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn ngay từ bây giờ (dù cũng đã là hơi muộn), hàng thủ Pháp nhất là ở hai cánh có thể phải trả giá đắt tại VCK EURO 2016 khi Les Bleus là đội chủ nhà và có rất nhiều hy vọng đăng quang. Nhà báo Julien Pretot của hãng tin Reuters phân tích: “Ví dụ Pháp gặp một đối thủ ít tên tuổi ở VCK EURO 2016, đội bóng ấy có những cầu thủ chạy cánh trẻ nhanh nhẹn và không phải thi đấu quá nhiều ở mùa giải 2015/16. Tốc độ của họ sẽ luôn khiến Evra và Sagna toát mồ hôi hột”.
Chắc chắn Deschamps và các CĐV của đội bóng áo lam cũng sẽ toát mồ hôi hột khi nghĩ đến viễn cảnh ấy. Nên nhớ Pháp vẫn còn Jallet, Digne, Zouma chưa kể Debuchy hay Tremoulinas. Có người không được gọi đợt này, có người có mặt ở đợt tập trung cho 2 trận gặp Đức và Anh nhưng đang tìm kiếm cơ hội ra sân. Chỉ có điều, có vẻ Deschamps đang rất “ưng” hai lão tướng Evra, Sagna.
Zouma sẵn sàng đá cánh
Hậu vệ đa năng của Chelsea nói anh sẵn sàng đá cánh phải ở ĐT Pháp, nếu được lọt vào danh sách dự VCK EURO và được HLV Deschamps cho đá chính. Kurt Zouma khá thẳng thắn: “Tôi thích đá trung vệ hơn song tôi cũng đủ nhanh nhẹn để đá cánh. Đó là hai vai trò rất khác nhau, nhưng tôi có thể đảm đương cả hai”.