“HOAN HÔ LES BLEUS VÌ ĐÃ THI ĐẤU”
Nhật báo L’Equipe giật tít “Hoan hô Les Bleus vì đã thi đấu”. Các chàng trai áo lam đã cống hiến tất cả những gì có thể tại Wembley, nhưng vẫn không đủ để giúp họ tránh một thất bại. Nhìn những gương mặt mệt mỏi, những ánh mắt thất thần, những kìm nén để nước mắt không rơi của các cầu thủ Pháp khi hát bài La Marseillaise, trái tim NHM thắt lại. Vượt qua tất cả đau thương, Les Bleus vẫn tiến lên phía trước và tạo nên những cơ hội ăn bàn nhưng cả Yohan Cabaye, Anthony Martial hay Paul Pogba đều không thể biến chúng thành bàn thắng, tặng cho những người đã ngã xuống tại Paris rạng sáng 14/11 vừa qua.
Nếu bỏ qua tỷ số, thì những thống kê khác đều chứng minh trận đấu diễn ra cân bằng và hấp dẫn. Hai đội đều thức hiện được 9 pha dứt điểm, đều có 4 cú sút trúng đích và sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng với 49% cho ĐT Anh và 51% cho ĐT Pháp. Dù thi đấu với sự sang chấn mạnh về tinh thần, nhưng các cầu thủ áo lam vẫn cho thấy được tốc độ đáng sợ, kỹ thuật điêu luyện và trên hết là tình đoàn kết, cùng nắm tay nhau đi qua nỗi đau.
DESCHAMPS THỬ NGHIỆM THẤT BẠI
ĐT Pháp đã có thể tránh được bàn thua từ cú sút của Alli nếu không để mất bóng ở khu trung tuyến và cũng có thể sẽ không cho Rooney ấn định chiến thắng cho Anh nếu Pogba không mắc sai lầm. Nhưng những sai lầm ấy có thể dễ dàng tìm ra được nguyên nhân. Đó là do hoàn cảnh và đội hình quá trẻ của Les Bleus: suốt hiệp 2, Pháp có tới 5 cầu thủ dưới tuổi 23 thi đấu trên sân gồm Martial, Digne, Coman, Varane và Pogba.
Nhưng dù thế nào, đây vẫn là bài test khá thực tế với đội bóng của HLV Deschamps. Trận này, chiến lược gia 47 tuổi đã thực hiện 4 thay đổi so với đội hình xuất phát trận gặp Đức. Những Patrice Evra, Lassana Diarra, Pogba, Antoine Griezmann và Olivier Giroud đều ngồi dự bị; thay thế họ là Lucas Digne, Cabaye, Morgan Schneiderlin, Hatem Ben Arfa và Andre-Pierre Gignac. Song những thử nghiệm của Deschamps đã không thành công. Họ chỉ chơi ở mức trung bình, trừ Digne, và cho thấy khó lòng cạnh tranh vị trí chính thức với các trụ cột.
Điểm sáng chuyên môn đáng chú ý nhất của Pháp vẫn là Martial khi anh tiếp tục thể hiện được các pha bóng lắt léo, nguy hiểm. Ngoài cú sút ở phút 18, tiền đạo của M.U còn có đường chuyền thuận lợi cho Pogba (59’) dứt điểm. Bên cạnh đó, một Kingsley Coman vào sân chơi xông xáo và mạnh mẽ trong hiệp 2 cũng giúp Deschamps có nhiều lựa chọn hơn trên hàng công thời gian tới.
Xem ra, HLV Deschamps nên cân nhắc và quyết định dừng thử nghiệm để xây dựng bộ khung ổn định cho ĐT Pháp thay vì xoay tua như hiện tại.
Pháp chống sút xa rất kém
Khả năng chống sút xa của Pháp đang có vấn để khi họ để thua 4/6 bàn gần nhất từ những cú sút ngoài vòng cấm, bằng 39 trận trước đó cộng lại. Bàn mở tỷ số của ĐT Anh rạng sáng qua là minh chứng cho sự yếu kém này của đội bóng áo Lam. Cú sút từ cự ly khoảng 30m tưởng như không có gì nguy hiểm của Alli đã chạm nhẹ vào Kosscielny tạo nên quỹ đạo hiểm hóc khiến thủ thành Lloris bất lực.