Tuy nhiên, những lo lắng ấy dường như không cần thiết, bởi các học trò của HLV Didier Deschamps không hề sợ hãi, họ muốn thi đấu và gửi thông điệp về tinh thần chống khủng bố đến cả thế giới.
Amsterdam rất gần Paris và Brussels, nơi diễn ra hai vụ khủng bố đẫm máu vừa qua. Việc di chuyển từ Pháp qua Amsterdam và ngược lại (để đá tiếp trận gặp Nga tại sân Stade de France) đã là cả một vấn đề vô cùng khó khăn trong bối cảnh châu Âu đang bị đặt ở mức báo động an ninh lên cấp cao nhất. Thế nhưng, không cầu thủ Pháp nào tỏ ra lưỡng lự trong việc tham dự trận đấu với Hà Lan.
Những cầu thủ chủ nhà EURO 2016 chứng tỏ tinh thần mạnh mẽ và vững vàng trước nguy cơ khủng bố, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia với nỗi đau của các nạn nhân. “Chúng tôi muốn gửi niềm chia sẻ chân thành nhất tới các nạn nhân. Cả nước Pháp sẽ sát cánh bên các bạn, những người dân Bỉ vô tội”, trung vệ Laurent Koscielny chia sẻ trên Le Monde.
Với các tuyển thủ Pháp, dù nguy cơ khủng bố cao, thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và họ cần đem lại niềm vui, nụ cười đến cho các CĐV. Vì thế, các học trò của HLV Deschamps sẵn sàng cống hiến hết mình cho các trận đấu tới đây, như cách họ thi đấu ở Wembley hồi tháng 11/2015. “Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này. Tôi không sợ khủng bố”, N’Golo Kante nhấn mạnh.
Bản thân HLV Deschamps cũng cho biết, ông tự hào về những gì các học trò đã thể hiện ở trận gặp ĐT Anh năm ngoái. Và trận đấu với Hà Lan rạng sáng mai cũng là cách để các tuyển thủ Pháp tưởng nhớ tới nạn nhân ở hai vụ khủng bố nói trên.
Tăng cường an ninh cho ĐT Pháp LĐBĐ Pháp vừa cho biết, kể từ sau vụ khủng bố liên hoàn đẫm máu tại Paris tháng 11 năm ngoái, an ninh đặc biệt được tăng cường cho ĐT Pháp. Từ khi tập trung quân cho tới khi trả cầu thủ về CLB, lực lượng an ninh và sen đầm, trong đó có cả lính bắn tỉa, luôn có mặt 24/24h tại Trung tâm huấn luyện Clairefontaine và tất cả những nơi ĐT Pháp di chuyển đến. |